Nguyễn Lê Hồng Hưng


Bão ngoài trời bão trong lòng
Bốn biển là nhà
Cẩn thận
Câu chuyện lòng bên bờ sông
Chăn trâu khổ lắm
Cháo chuột bổ lắm
Chép lại thư nhà
Chôn đi quá khứ
Chuyện cũ chuyện mới
Chuyện ngày cuối năm
Chuyện tháng mười hai
Chuyện tháng Tư
Con chim bay lạc
Còn có gì để mang theo
Đặc sản quê tôi
Ðêm giao thừa
Ðêm sắp sang mùa
Ði một chuyến đáng một chuyến
Gái Nga gốc Việt
Giáng Sinh có gì khác?
Giáng Sinh trắng?
Góc biển xanh - Chương 1 (Lên đường) - Chương 2 (Thế sự đổi thay) - Chương 3 (Cái bóng chiến tranh) - Chương 4 (Vài chuyện nhỏ đầu tuần) - Chương 5 (Lên Hội Quán gặp đồng hương) - Chương 6 (Ngày Của Ba) - Chương 7 (Chuyện Vặt Trên Tàu) - Chương 8 (Ăn Chơi) -
Hai cuộc tình trên một giòng sông
Hải hành mùa đại dịch: Chương 1- Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 10 - Chương 11
Hết mê
Không...! Không...! Cái đó hổng phải của tui
Lên đường trước Tết Ta
Luật chơi
Mắt xích của thời gian
Miền Kinh Rạch
Mùa hè trắng
Những miếng tồi tàn
Sáng nắng chiều mưa
Sáng tháng Giêng
Soup Borsch cuối năm trên Biển Bắc
Tâm cảnh ngày thu
Tâm cảnh sáng mùa Xuân
Tản mạn chiều thu
Tết trên biển giữa đám khùng
Thiên nhiên
Thời lưới gộc
Thủ đô Helsinki
Thủy thủ về nhà: Chương 1 - Chương 2
Thuyền nhân
Tôi cũng phải về
Trên những giòng sông
Tuyến hải hành mới, vẫn chuyện trên tàu
Về một chuyến đi
Về nhà trước Giáng Sinh
Về trại lu xi măng
Vượt Đại Tây Dương
Xứ Đen và Phượng Đỏ

 


Cái Đình 2003 - 2023