Hoàng Uyển Văn


 

Anh vẫn thế và em vẫn biết

Áo bà ba phố lạ

Bỉ ngạn

Buồn nghiêng tháng mười

Cát bụi ơn em

Chìm dưới cơn mưa

Có một mùa em

Còn chút xa đời

Còn những lênh đênh

Cổ tích bây giờ

Cũ...

Cung buồn cõi em

Cười với chia phôi

Đâu còn của em xưa

Đêm nghe thèm một câu văn xuôi

Đòng đòng

Đôi vai

Gọi người, ta dắt bóng ta trở về

Gót lá

Khép em man dại vào môi địa đàng

Khi ta đắm nhìn nhau

Mật khẩu em

Nắng cuối

Ngày sinh Tháng Sáu

Ngồi với hoang vu

Những hạt charm mùa thu

Những thoáng mùa rơi ta xuống em/ Theo tiếng muôn trùng/ Khúc thụy du từ bóng tối tôi nghe…

Ôm đàn lại nhớ

Phía nào ta ngắm vĩnh hằng trong em?

Phúc âm tình

Qua mùa khói chênh vênh

Rồi một ngày ta sẽ già đi

Rồi sỏi đá miên du

Tất niên tôi

Tháng Chín Tôi và Em

Tháng Giêng Em và Tôi

Tờ lịch cuối

Trắng....

Từ khúc tháng ba

Vắng

Vẽ phố

Vẽ với thiên thu

Xin gửi em này nụ nắng tôi

Xuân về

 

 


Cái Đình - 2023 - 2025