Hoàng Uyển Văn


Rồi một ngày ta sẽ già thôi

 

Ngày qua... Ngày nữa qua rồi
Ngất mù đỉnh dốc ta ngồi ngắm ta
Vui, buồn, thương, hận... Ta bà
Xoè tay đếm ngược... Chỉ là hư không!

Đầu non mây trắng bềnh bồng
Cuối ghềnh sóng vỗ mênh mông bạc đầu
Ta ngồi ngẫm cuộc bể dâu
Ừ thôi, đời có bao lâu cũng già

Em rồi xa... Tình rồi xa
Đêm nay biết có gió lùa qua truông?
Một ngày bên quán ngồi suông
Ngoài kia nắng đã gửi buồn theo mây...

Còn ai giữa cuộc chơi này
Chia nhau nốt những vơi đầy yêu đương
Em rồi xa... Có còn vương
Tóc ai một sợi vô thường heo may...

 

Hoàng Uyển Văn
March19*2025

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/roimotngaytasegia.html


Cái Đình - 2025