Hoàng Uyển Văn


Đâu còn của em xưa

Ta bây giờ nào phải của em xưa,
Thuở chớp bể mưa nguồn, tay bỗng trắng
Em bỏ đời đi, nơi xứ người lận đận
Ta nợ người về... Vay mãi những cơn mưa...

Ta bây giờ như Kiều lỡ trăm năm,
Thơ kiêu bạc, Tiền Đường gieo vận bạc!
Em bây giờ tình cũ vào phiêu dạt,
Ta có làm Kim Trọng cũng xa xăm...

Ta bây giờ như một kẻ qua đường,
Nào phải đâu là con đường em qua
Nắng đã tắt những xuân thì viễn mộng
Hãy thôi buồn em nhé ...Giấc mơ xa...

Ta bây giờ đâu còn giữa em xưa,
Thuở tóc đang xanh và cơn mộng đang mùa
Câu thơ cũ đã bao giờ lạc vận
Ta nợ người về... Lạc mãi những bâng quơ...

    

Hoàng Uyển Văn
jeudi,15 août 2019
govapsaigon

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/dauconcuaemxua.html


Cái Đình - 2025