Tôn Nữ Mỹ Hạnh
Trên sóng nước Cổ Chiên
Ảnh internetEm có về sông Tiền
Cù lao xanh bốn bề sóng nước
Đứng trước dòng Cổ Chiên ngan ngát
Hạt phù sa mang nặng nghĩa tình
Tắm táp đời ta suốt một thời thơ ấu
Đâu chuyến phà chiều mang bao hoài niệm
Để buồn chi con nước chẻ hai dòng
Sáng đục chiều trong
Nỗi nhớ thương dài thêm sau mùa mưa lũ
Ngọn dừa nước xôn xao chuyện tình đôi lứa
Bông bần trôi hờ hững
Biết có theo người về cuối bãi sông xa
Trăng cù lao sóng sánh tiếng đờn kìm
Còn ai đó xuống xề câu vọng cổ
Ngọn gió xuân thì chảy miết.Làng gốm đỏ một thời ung khói trắng
Ghe thương hồ đi khắp muôn phương
Lò rèn có còn đỏ lửa
Để mái chèo khuấy nước buổi chợ xa
Em còn nhớ mùa ốc gạo Phú Đa
Nhộn nhịp trên bến dưới thuyền
Nồi lẩu chua nấu bần
Thấm đượn chân tình lòng người hồn hậu
Sông ơi sao mãi vô tình
Cuốn trôi bao phận đời chìm nổi
Vết bùn lênh loang phiêu bạt chân trời
Cổ Chiên ngày ta về
Trăng có còn
Ngọt bến nước sông xuân?
Tôn Nữ Mỹ Hạnh
(*): Sông Cổ Chiên: Một chi lưu của sông Tiền có nhiều cù lao vườn cây ăn trái quanh năm xanh mát.
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/trensongnuoccochien.html