Nguyễn Thị Mai Thảo


Thơ đêm


                    Tranh: Giulio Gavioli

Bài thơ em trong trắng nõn nà
Ngả giữa trang đêm gió tình thao thức
Con chữ nào run run vuốt ve lồng ngực
Hơi thở dập dồn lỗi chính tả đè nhau
.
Nhẹ nhàng thôi kẻo lục bát em đau
Hấp tấp làm chi thơ đường anh sai luật
Em õng ẹo mân mê con chuột
Nhấp dòng anh xoá chữ thẹn thùng
.
Tắt đèn rồi đêm bí ẩn mông lung
Em ghì chặt tấm lưng dòng tưởng tượng
Không nói nên lời rên mấy từ sung sướng
Chẳng dại cứu mình ra khỏi cơn mê
.
Con dế nào đang rên hộ ngoài kia
Em bắt được giam vào hơi thở
Cố lên cố lên em tự khuyên đừng dang dở
Mất hứng rồi lạc vận giữa dòng nhau...

   

Nguyễn Thị Mai Thảo

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/thodem.html


Cái Đình - 2026