Lâm Băng Phương
Người đàn bà làm thơ
![]()
Ảnh: Nadia SharovaĐàn bà từ tốn làm thơ
Viết gì… Thực ảo ngây ngô chân tình?
Viết từ ánh nắng lung linh
Từ ngọn lúa trĩu mái đình luỹ tre.Viết từ cánh võng trưa hè
Giọt mồ hôi đổ bộn bề mẹ cha
Từ cơn mưa dột mái nhà
Từ vệt sáng loá ngân hà xuyên đêm.Viết màu sương trắng thả mềm
Vào nụ hoa ấp êm đềm ngủ yên
Từ ngọn gió thổi ngoài hiên
Từ làn khói mỏng thả miên man hiền.Viết ngày chỉ thắm se duyên
Đôi tim hòa nhịp an nhiên giữa đời
Viết về một mối tình thôi
Mà trăm năm vẫn bồi hồi xuyến xao.Viết về hạnh phúc ngọt ngào
Lời thơ chan chứa nông sâu vô vàn
Người đàn bà viết nghìn trang
Gởi vào một cõi ngổn ngang đời thường.
Lâm Băng Phương
(trích từ tuyển tập thơ 'Lục Bát Thêm Xanh', nxb Hội Nhà Văn, 2025)
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/nguoidanbalamtho.html