nguyễn thanh khiết


Đợi mưa


                  Tranh: Rosa Frei

Hình như ta bắt đầu rách nứt
thấy như ai đổ bóng chỗ này
cơn gió nhẹ thổi rung lồng ngực
như kiến bò từng đốt lóng tay

Muỗi vo ve bầy đàn châm chít
đêm trên da gai góc sần sùi
xác cứng đơ nằm im thin thít
nhà vắng hoe như nấm mộ vùi

Ai rao khuya giọng buồn đến vậy
người mua chăng ta bán nỗi đau
bán cái bóng trên tường động đậy
bán luôn đời ngập ngụa hư hao

Gân guốc quơ ngang bàn tay mỏi
có ai về vuốt sợi tóc mai
để ta biết mình ra nông nỗi
lủi thủi lên đường bỏ trần ai

Gió lùa lom khom tàng cây cúi
trời đất chuyển mình ngóng cơn mưa
ta ngóng ai tình đầu hay cuối
tiếng thở dài đủ xót đêm chưa?

Lập loè điếu thuốc trên môi héo
sợi khói mù gói chuyện đời xưa
thổi về em đã trăm năm nhớ
mặc kệ hiên ngoài trời đổ mưa

   

nguyễn thanh khiết
Sài Gòn  28-07-2025

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/doimua.html


Cái Đình - 2026