Nguyễn An Bình
Chùm thơ Trở Lại Tràm Chim
Trở lại Tràm Chim
Ảnh internetAnh về lại Tràm Chim
Băng qua dòng kênh ngày nước lũ
Bông tràm thơm nắng và gió
Những mùa hoa nối tiếp nhau khoe sắc thắm
Mộc mạc cùng cỏ năn lúa trời
Anh yêu màu hoa lung tràm biết mấy
Mang sắc nhớ tình yêu dung dị
Chiếc xuồng con đi cánh đồng sen
Nhà em nép bên dòng kênh nhỏ
Đêm trăng bát ngát cỏ nội hương đồng
Lắng nghe câu hò nhớ bạn
Miền đất phương Nam một thời lưu xứ.*
Một ngày anh bước cùng em
Nhìn đàn chim kéo nhau về làm tổ
Nắng ban mai đổ màu hổ phách
Hương sen ngọt ngào tươi làn môi thắm đỏ
Hương tràm lung linh ngược gió
Chấp chới từng cánh hạc
Đàn sếu phương xa hẹn nhau lũ lượt về
Nhịp nhàng vũ hội gọi tình
Trên cánh đồng năn mượt thì con gái
Tràm Chim của em
Tràm Chim của anh
Bốn mùa hương rừng hoa vẫn nở
Có phải mùa xuân đậu lại nơi nầy?
***
Về Sa Ɖéc mùa xuân
Ảnh internetEm có về Sa Đéc cùng anh
Sa Giang cuộn cuộn một dòng xanh
Nhớ nước sông Tiền đầy tôm cá
Nhớ làng hoa – cây trái trĩu cànhCùng anh thăm lại ngôi nhà cổ
Làng bột phơi mình nắng ven sông
Nước ngọt phù sa tươi màu nắng
Thương hồ xuôi ngược chở nhớ mongNhớ chiếc xuồng con mùa nước nổi
Ong bướm tung tăng giữa vườn hồng
Mái ngói Kiến An vờn mây trắng
Chạp giêng mai đã nở vàng bôngSa Đéc mười mùa hoa thắm tươi
Trên từng góc phố nẻo đường vui
Quê hương đổi mới từng năm tháng
Đi giữa mùa xuân rộn tiếng cười
Nguyễn An Bình
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/cttrolaitramchim.html