Hoàng Uyển Văn


Chùm Thơ Xuân Nay Mẹ Ɖã Vào Xuân Vĩnh Hằng

         

Xuân nay Mẹ đã vào Xuân Vĩnh Hằng

 


                                              
(quangduc.com)

Ngoài thềm, xuân về ngang ngõ
Trong nhà, Mẹ đã đi xa!
Trẻ chưa kịp khoe áo mới
Vành khăn tang trắng nhạt nhòa!...

Ở nơi xứ người xa ngái
Quê nhà nhắn vội dòng tin
Dẫu biết vô thường không đợi
Lòng nghe đau nỗi ai hoài...

Dẫu Mẹ không là mang nặng
Đẻ đau... Nhưng vẫn bao ngày
Tảo tần vì con, vì cháu
Tình yêu sánh cùng non cao...

Nhớ lắm những mùa xuân cũ
Bên bà, các cháu đùa vui
Bà tươi cười nhìn đàn cháu
Áo mới khoe màu tinh khôi...

Giờ đây trước thềm xuân nữa,
Mẹ đã mây trôi cuối trời
Trong lòng người con xa xứ
Buồn biết bao giờ khuây nguôi...

09.02.2026
(Nhằm 23Tháng Chạp-Ất Tỵ niên).

Kính dâng hương hồn Mẹ...
Ghi vội trong ngày Mẹ đã đi xa vào cõi Xuân Vĩnh Hằng...

*

Tôi quỳ dâng Mẹ nén Tâm Hương

         

Sớm muộn gì thôi... Cũng một ngày
Mẹ về miên viễn với mây bay
Tôi bày hương án trong tâm tưởng
Quỳ dâng sương khói với đêm trường...

Mẹ của em là mẹ của anh
Tình yêu thương, Mẹ chẳng riêng dành
Suốt đời Mẹ vẫn luôn san sẻ
Tình yêu của Mẹ ngát trời xanh...

Nhớ dáng Mẹ gầy theo tháng năm
Gió mưa, khuya sớm... Giấc không lành
Mẹ vẫn tảo tần theo năm tháng
Nuôi cả đàn con đến trưởng thành...

Mẹ đã rời xa những tháng năm
Phương trời kia... Mẹ đã miên trường
Ôm bóng lòng đêm... Quy cố xứ
Tôi khóc lòng mình lên nén hương...

   

Hoàng Uyển Văn
Feb.,09*2026(23 Tháng Chạp Ất Tỵ niên).
binhchanhsaigon

Kính dâng lên hương linh Mẹ...
Tạ lỗi con bất hiếu không thể về đội tang ngày Mẹ quy thiên ...

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/chumthoxuannaymedavao.html


Cái Đình - 2026