Lê Thi


Chùm Thơ Tháng Ba

Tháng Ba

Tặng Em!


                            Tranh: Claude Benmansour

Hương hoa Bưởi vấn vương hoài năm tháng
Trên tóc em, vai mẹ thủa nào

Tháng ba về trong cơn gió chênh chao
Se se lạnh hương nồng trước ngõ

Chuyện kể rằng một đêm trăng rất tỏ
Thẹn thùng hoa Bưởi thầm yêu

Thổn thức bao đêm vàng nhạt nắng chiều
Tiếng chổi Trện mẹ quét gom cánh hoa trắng nõn

Ngọt ngào một thoáng hương tơ
Vườn nhà lung linh trong nắng

Môi cười xõa tóc bay bay
Tháng ba bồi hồi xao xuyến, bập bùng bếp lửa Nàng Bân

Thềm Xuân lời thương chưa ngỏ
Nhuộm nồng hương Bưởi tháng ba

Chia tay nhau từ độ ấy
Hương tình hương Bưởi nồng cay

Khát khao ngày kia trở lại
Tóc mềm hương ấy còn say

Khát khao ngày sau trở lại
Khăn choàng thủa ấy còn bay

Sông Ngàn 2-3-24

*

Chia tay


                        Tranh: Hứa Dũng

Nắng vàng trong đôi mắt
Thẹn thùng sớm sương mai
Phẳng phất hương hoa Nhài
Chia tay nhau bịn rịn

Nụ hôn thầm giấu kín
Trao nhau rất vội vàng
Bên đường nồng hương Cải
Xuân rạo rực xốn xang!

*

Gửi em


                                  (Ảnh internet)

Gửi em sợi nắng Xuân về
Tròn trên vai mẹ tình quê ngọt ngào

Lúa thì con gái rì rào
Trái cây vào vụ Hồng Đào đang tơ

Tóc thề thơm ngát hương mơ
Một thời ai đó ngẩn ngơ tháng ngày

Men tình đã ủ nồng say
Xa em ta nhớ tháng ngày đã qua

Cuộc tình sao khó phôi pha
Phải chăng hương lúa mặn mà bờ môi

Nửa vòng trái đất xa xôi
Sương khuya quyện chặt chuyện tôi với nàng

Tháng ngày nhung nhớ hành trang
Những dòng tin nhắn mênh mang nỗi buồn

Xuân viễn xứ 2025

    

Lê Thi

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/chumthothangba.html


Cái Đình - 2026