Lê Thi
Chùm thơ Mẹ & Xuân
Mẹ & Xuân
![]()
Ảnh: internetMẹ ơi sao mẹ chưa về?
Hai hai tháng chạp cận kề xuân sangVắng mẹ, mai cũng nhạt vàng
Vườn cau xơ xác, mơ màng trầu xanh
Trước sân vạt cải, luống hành
Đàn gà hàng xóm bới tanh nát rồiXót thương cho cái bình vôi
Ngồi bên khung cửa, vành môi héo mòn
Chùm hồng trước ngõ bớt giòn
Quạt mo ngồi đó, mỏi mòn… mẹ ơiCác con lạnh lẽo chơi vơi
Ân tình cha mẹ một đời gánh mang
Mẹ ơi! Tiếng gọi muộn màng
Quê hương nay đã xuân sang khắp rồiXứ người mặn chát bờ môi
Chuyến đò năm ấy, mẹ tôi ngược dòng
Đông về mẹ có lạnh không?
Trước thềm xuân mới, mênh mông nỗi niềm…*
Xuân & Em
Tranh: Công Quốc HàMột mùa xuân nữa, anh xa em
Gốc bằng lăng hằn sâu
một vòng tròn thương nhớNửa trái địa cầu cách trở
Khát một bàn tay
giây phút giao thừaMai năm này
thiếu nắng, dư mưa
Búp ốm
không căng tròn bóng bẩyCây ổi đào thân gầy run rẩy
Bão tháng rồi
không đậu quả, anh ơiÉn chao nghiêng
rộn một góc trời
Em đi dạo
gốc bằng lăng hương tímXuân về
em chẳng níu xuân ở lại
Chỉ hỏi lòng mình
sao anh đi mãiXuân của đất trời
chẳng phải xuân em!
23 tháng chạp!
*
Xuân về
Tranh: Lily KuzichevaCảm ơn giọt nắng sớm mai về
Sưởi ấm những cành cây khẳng khiu
Sau ngày dài đông giá.Hé những nụ li ti
Những mầm xanh khẽ nhú lá.
Thảm cỏ trở mình
Như say mùi hương lạ.Những đống tuyết thì thầm chia tay vội vã
Trở về đất Mẹ thân yêu.Cảm ơn những tia nắng buổi trưa
Hong khô ô cửa
In đầy hình thù kỳ quái
Những chú sóc miệt mài bới tìm
Những quả còn sót lại
Dưới gốc cây già.Nhịp sống âm thầm hồi sinh
Mở cửa đón xuân bất tận.Những chú cá cựa mình rất khẽ
Sau bốn tháng ngủ đông dài.
Những hàng cây mở mắt tươi hồng
Sau chuỗi ngày băng giá.Những thân khô từng phơi mình
Chống chọi vật vã
Giờ khoác áo chồi non.Mấy chú vịt con chạy lon ton
Khờ khạo, vô tư
Chưa từng biết mùa đông khắc nghiệt.
Những vạt nắng trùm lên
Thành phố như chú hươu sao đốm trắng-vàng
Những chú nai đôi mắt mơ màng
Sóng bước bạn tình giỡn đùa bóng nắng
Anh bên em tay nắm, cảm ơn đời còn được tháng ngày vui .Mọi cảnh vật chuyển mình theo vòng quay bất tận —
Xuân về- Xuân vềSáng cà phê ngắm nắng 2026
Lê Thi
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/chumthome&xuan.html