nguyễn thanh khiết


Chùm thơ Lễ Lộc Ɖầu Năm

Lễ lộc đầu năm


                             Tranh: Catherine Péré

Ba mươi

Đón lũ âm binh vừa đi qua
tiếng pháo thăng thiên khóc tuổi già
giao thừa thì có chi là lạ
giờ cuối năm trong cõi người ta

Mùng một

Đầu năm lật mấy tờ thư cũ
mặc kệ xuân sang mặc kệ người
ta như cành mai rơi hết nụ
thì có sá gì héo hay tươi

đầu năm gom góp mơ với mộng
sá chi câu chúc gởi sinh linh
chúc cho trăm họ bươn bả sống
hụt hơi chạy trốn lũ ôn binh

đầu năm những kẻ thoi thóp thở
rót rượu mời nhau cho có mời
cái thói trần gian như trả nợ
mắc mớ chi ta gánh nợ đời

chút nữa trùm chăn đi ngủ tiếp
đầu năm thì cũng chỉ một ngày
ngày trôi chầm chậm cho hết kiếp
một kiếp sống còn giữa trần ai

đâu biết ngày mai có còn không
trái đất bây giờ biển hóa sông
đổi đời, kẻ chết nhiều hơn sống
thôi chúc cuộc người trở về không

đầu năm Nhâm Dần
01-02-2022

*

Tả chân ngày tết


           Tranh: Douglas Okerlund

Loay hoay con chữ ngày giữa tết
ly rượu tràn ướt nhẹp nét xuân
tết chưa kịp tết xuân đã hết
đếm chưa mấy chén đã lừng khừng

thăm lom bè bạn còn hay mất
đứa khóc đứa cười má nhăn nheo
thằng vợ chết không tiền chôn cất
thằng con đau nát gạo nhóc nheo

nghiệp chướng chi trời hành đất phạt
sống như chết rồi chưa đủ sao?
gần nửa kỷ hết tan tới nát
những bạn ta từng đổ máu đào

viết không tròn chữ trời có biêt
vẽ chẳng đầy tranh đất có hay
ta bạc đầu mắt đui tai điếc
phải điếc đui giữa đất địa này

đừng nói với ta tình hay nghĩa
huynh đệ mẹ gì mở miệng thưa
chỗ kia đụn đất ngàn mộ địa
mối mọt ăn theo chẳng chỗ chừa

đừng nói với ta mai trời sáng
giáp sắt, chiến bào với yên cương
những viên thuốc bọc đường hết hạn
làm đau kẻ ngã ngựa sa trường

mùng hai tết Nhâm Dần

    

nguyễn thanh khiết

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/chumtholelocdaunam.html


Cái Đình - 2026