Nguyễn An Bình


Chùm Thơ Ɖi Trong Sắc Xuân Sài Gòn

Đi trong sắc xuân Sài Gòn


                               Ảnh internet

Hãy như cánh chim câu
Bay trên trời thành phố
Lung linh muôn sắc màu
Khi xuân về gõ cửa.

Đêm Sài Gòn không ngủ
Giao thừa ngắm pháo hoa
Rộn ràng phiên chợ tết
Bước xuân đến từng nhà.

Áo dài Sài Gòn ơi
Tung tăng từng góc phố
Reo những bước chân vui
Sắc hoa đường Nguyễn Huệ.

Có phải chiếc cầu mới
Soi bóng một dòng xanh
Chiều bay dòng tóc nhớ
Hương còn thoảng loanh quanh.

Ngày mai em xuống phố
Hồng những dấu môi son
Đi trong mùi hoa cỏ
Tươi sắc xuân Sài Gòn.

 

*

Lang thang giữa phố xuân Sài Gòn

 
                                           Ảnh internet

Ừ thì lá vẫn xanh cây
Hàng me xưa cũ vẫn dài thênh thang
Cuối năm neo chậm thời gian
Cho tôi giây phút đi hoang cùng người.

Đó đây cầu vượt ngược xuôi
Điểm dừng đâu chỉ mình tôi riêng chờ
Gió lèn mắt lá ngu ngơ
Thả tim tin nhắn người giờ ở đâu.

Tìm trong ánh mắt chờ nhau
Trong tà áo biếc trong câu hẹn thề
Trong bao năm tháng bộn bề
Sáng vui đất thở chiều nghe mưa lành.

*

Ừ thôi sông chảy loanh quanh
Chiếc cầu soi bóng dòng xanh ngang chiều
Chuyến phà cuối đã liêu xiêu
Em về bên đó ít nhiều nhớ thương.

Giữ từng sắc nhớ mùi hương
Giữ từng bụi đỏ ven đường áo phai
Giữ từng nhịp bước chân ai
Hết mưa lại nắng cuối ngày sang đêm.

Cũng đành từ tạ thuyền quyên
Đi qua thương nhớ chạp giêng ngậm ngùi
Còn ai thả bóng lên trời
Bay xa vạn dặm giấu lời du miên.

*

Ừ thà giữa phố lạ quen
Ngựa xe mắc cửi đèn lên lâu rồi
Một mình - Chiếc ghế mồ côi
Cho rong rêu chạm chìm trôi tình cờ.

Tiếng chào đâu của ngày xưa
Mùi hoa cỏ khắc giao mùa sang ngang
Bước thầm trên phố lang thang
Sài Gòn chợt ửng nắng vàng rơi rơi.

Đôi khi thèm lắm ngọt bùi
Giữa dâu bể cuốn phận người long đong
Ta còn gặp lại nhau không
Đôi bờ Bến Nghé một dòng đã xuôi.

Sài Gòn, 21/11/2022

   

Nguyễn An Bình

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/chumthoditrongsacxuan.html


Cái Đình - 2026