nguyễn như mÂy
Chùm Thơ đ ê m c u ố i n ă m
đ ê m c u ố i n ă m
Tranh: anh ngồi quán rượu chờ em
từ sáng tới tận tối đen, chưa về
mặc bao nhiêu rượu tràn ly
em không tới, anh bỏ về sao đang?
– nguyễn như mÂyanh trách trời gió bấc
vội vã chiều cuối năm
thổi tung chỗ anh nằm
trống hoang ngày phiêu bạtanh trách mình muốn hát
bài tình ca trái ngang
chưa tới ngày thu vàng
đã chong đèn đếm láanh trách thành phố lạ
nửa đêm dậy tìm em
cùng ra quán ngồi nhìn
ly rượu khuya lạnh buốtanh trách mình quá thật
khi chọn ngồi suốt đêm…
- còn chỗ nào cho emcafé Brodard,
Sài Gòn – 1972*
g i ó b ấ c
Tranh: lặng lẽ – nguyễn như mÂygió bấc thổi đầy đường phố
lá vàng bay khắp trời xuân
ai bảo: thu mới lá vàng?
ai cười: chia tay là hết?mình anh lang thang gió tết
bước hoang lạnh nỗi đau thầm
phố khuya đầy xác lá vàng
ai đếm giùm anh cho hết?mình anh lang thang gió bấc
nửa khuya lạnh ngắm trăng rằm
phố chưa qua hết trời xuân
còn để dành anh nỗi nhớnhớ em bập bùng bếp lửa
xưa chờ anh ghé qua thăm
nhớ em thấm lạnh cuối năm
đợi anh quàng vai tâm sựnhớ! bao giờ cho hết nhớ?
đêm nay gió bấc, anh về…café Ks. Caravelle, Sài Gòn
12, 1973*
th ơ m ây 56
t h á n g g i ê n g
Tranh: lá non – nguyễn như mÂyvườn chùa đầy chim và nắng
(tháng giêng nắng mát tay người)
chim bay rúc rích tiếng cười
cúc vàng tươi trong giờ ngọtôi là lá cành bé nhỏ
hôm qua còn núp hiên chùa
gió xuân rung nhẹ, vu vơ
tôi đã biết mình hớn hởtôi là rêu phong đá sỏi
ngủ yên một góc cuộc đời
ai thả chuông chùa vào tôi
nhịp sống thời gian mát rượichưa bao giờ tôi có được
vui như tuổi nhỏ rộn ràng
giữa vườn chùa nắng thênh thang
gió gọi chim về tập háthãy lắng nghe tôi xào xạc
lá xuân choàng kín vai người
tháng giêng mặc sức ai cười
quên mất nắng vàng trong cúc…
nguyễn như mÂy
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/vanhocnghethuat/tho/chumthodemcuoinam.html