Minh Hạnh
Những bức khắc của Rembrandt bị bỏ quên

Bức ‘De Pannenkoekenbakster’, Rembrandt van Rijn, 1635.
© Bộ sưu tập của Charlotte Meyer
Sau khi nghe các nhà nghiên cứu về tranh giải thích tường tận, bà Charlotte Meyer vẫn chưa hết bàng hoàng. Ban đầu, bà chỉ nghĩ rằng mình được thừa hưởng một bộ sưu tập tranh khắc đẹp từ ông nội. Nhưng nghiên cứu cho thấy đó là một bộ sưu tập tranh khắc độc đáo của họa sĩ Hòa Lan nổi tiếng Rembrandt van Rijn. Những bức tranh khắc này đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng trong hơn một thế kỷ.
“Đây đúng là một câu chuyện đẹp tới mức như chỉ có trong mơ,” bà Charlotte tâm sự trong một cuộc phỏng vấn của Omroep Gelderland. Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606/7-1669) được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất châu Âu. Ông nổi tiếng về những bức họa chân dung, trong đó có bức Nachtwacht Nhưng ông không chỉ là một họa sĩ. Ngoài tranh, ông còn làm hàng trăm bức tranh khắc.
Chỉ tốn có vài gulden
Ông nội của bà Charlotte Meyer là một người đam mê tranh khắc. Ông đã sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật nhỏ này trong khoảng thời gian từ năm 1900 đến năm 1920. “Hồi đó chẳng có ai quan tâm đến tranh khắc. Nó chẳng có gì đặc biệt. Có lần ông cụ mua 35 bức khác nhau chỉ với giá vài gulden,” bà nói. “Mà bà nội của tôi cũng chẳng để ý đến chúng. Chúng tôi giữ chúng như món kỷ vật của gia đình, nhưng chẳng ai có hy vọng mấy bức khắc ấy mang tới cái gì.”
Khi người ông của bà Meyer qua đời, ông để lại chúng cho bà. Trong nhiều năm, những tác phẩm này vẫn không được ngó tới vì bà nghĩ chúng chỉ là những bản in đẹp. “Nhưng trong thời kỳ Covid, tôi vừa dọn sang nhà mới, và vì thế tôi tình cờ xem lại những tranh đó,” bà nói. “Có vài bức tranh khắc trong đó. Những hình ảnh nhỏ, một số chỉ có kích thước 10 x 5cm.”
Vì bắt đầu nghi ngờ – các bức họa của Rembrandt có giá trị như thế, thì các bức tranh khắc của ông có lẽ cũng phải có giá trị, bà Meyer đã tìm đến các chuyên gia tại viện bảo tàng Rembrandt ở Amsterdam. Bà cho biết cảm tưởng: “Họ rất thân thiện. Nhưng tôi nghĩ phản ứng ban đầu của họ chắc là: lại thêm một người nữa nghĩ rằng mình có một bức tranh Rembrandt thật.”
Bị choáng ngợp
Một thời gian sau đó, khi các chuyên gia đến xem bộ sưu tập tại nhà bà Meyer, họ đã trở nên khác hẳn. “Họ lập tức bị hớp hồn. Họ nói: bà Charlotte này, bà không biết bà đang có thứ gì trong tay đâu!” Bà tự nhủ: chắc là nó quý lắm.
Bà Meyer nảy ra một ý khác. Bà sẽ không bán chúng, mà bà đi tìm mua những bức tranh khắc khác, của Rembrandt cũng như của các họa sĩ đương thời. “Tôi bắt đầu mua các tác phẩm từ khắp châu Âu. Đó là một việc rất mạo hiểm, bởi vì có rất nhiều đồ giả. Nhưng tôi không bị mắc bẫy đó, vì ông nội tôi đã chỉ cho tôi.”
Và lần đầu tiên, khoảng 70 bức tranh khắc này sẽ được trưng bày tại viện bảo tàng Thành phố Zutphen.
Theo giới thiệu của viện bảo tàng, cuộc triển lãm này làm nổi bật các chủ đề quan trọng trong cuộc đời của Rembrandt, chẳng hạn như những năm đầu đời, thời kỳ hưng thịnh và suy tàn, và cuộc sống nghèo khó của ông. Ngoài ra, khách tham quan có thể tự mình trải nghiệm kỹ thuật khắc bằng acid (etsen), ngửi mùi tranh đang được khắc.
Các bản khắc sẽ được trưng bày từ ngày 21/03/2026 đến ngày 14/06/2026. Sau đó, chúng sẽ được đưa trở lại nhà của bà Meyer. Trong kỳ triển lãm lần này bà Meyer sẽ có một số buổi nói chuyện về lịch sử những bức tranh trong bộ sưu tập của gia đình bà.
Minh Hạnh
(tổng hợp từ gld.nl và nos.nl)
Direct link: https://caidinh.com/trangluu2/sinhhoat/sinhhoathoalan/nhungbuckhaccuarembrandt.html