Hoàng Thị Bích Hà


Xin lỗi cố nhân


               Tranh Christa Riemann

Ừ biết đôi mình duyên không nợ
Thôi đành lỗi hẹn với trầu cau
Đường hai lối rẽ đau lòng lắm
Ngàn lời xin lỗi cố nhân ơi!

Nào ai phụ rẫy đời ai đâu
Hoàn cảnh nổi trôi - gió - mây trời
Đường đời đưa đẩy về hai lối
Ngậm ngùi thương lấy nỗi chia ly

Hai nửa đường đi, em lạc anh
Hồn tan, mộng vỡ ngọn tơ mành
Cung đàn lỗi nhịp thanh chùng hẳn
Câu thề gãy nửa - tiếc ngày xanh

Hồn thơ lời ý cũng cạn nguồn
Từ khi oanh yến chẳng bên nhau
Ai tìm ai giữa màu tang chế
Mộ phần khuất lấp một chữ yêu.

   

Sài Gòn, ngày 3/5/2024
Hoàng Thị Bích Hà

    

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/xinloiconhan.html


Cái Đình - 2024