Tôn Nữ Mỹ Hạnh


Về thương mùa nắng Phú Yên

   

Lang thang nghe gió ru mình
Chim về Tháp Nhạn gọi tình lên xanh
Chóp Chài mây lửng vờn quanh
Sông Ba uốn lượn ánh trăng đôi bờ.

Đêm về chất ngất hồn thơ
Tháng năm biết có đợi chờ dài lâu
Hẹn qua hai mốt nhịp cầu
Sợ Đà Rằng lỡ dãi dầu mai sau.

Qua đèo lại nhớ Quán Cau
Dốc tình ai nở quên câu ước nguyền
Một thời bão lũ triền miên
Nắng mưa chẳng gột hết phiền muộn đâu.

Cánh đồng muối trắng sông Cầu
Chiều êm ả xuống một màu xanh trong
Khơi xa triền sóng mênh mông
Xô Gành Đá Đĩa nặng lòng gốm xưa.

Rừng dương xanh ngát bao mùa
Bãi bồi bát ngát ruộng dưa mỡ màng
Hội bài chòi dưới ánh trăng
Đẹp như cổ tích màu tranh thanh bình.

Cùng về đón ánh bình mình
Bãi Môn Mũi Điện nặng tình nước non
Biển còn hát giữa hoàng hôn
Có người lặng ngắm nỗi buồn quanh đây

Lên Dốc Găng ngắm Xuân Đài
Miên man cát trắng đổ dài chân mây
Tình theo con nước vơi đầy
Bờ xa sóng vỗ những ngày triều lên.
Biết người nhớ - hay đã quên
Dấu chân trên cát hồn nhiên xóa nhòa.
Về thương phố cũ Tuy Hòa
Bao năm vẫn nhớ mùa hoa vườn người.

   

25/04/2023

Tôn Nữ Mỹ Hạnh

Ảnh: Thanh Nhân

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/vethuongmuanangphuyen.html


Cái Đình - 2023