Hồng Hạnh


Tình thi sĩ


                          Tranh Alyona Masterkova

Đêm qua chưa mà giấc mơ còn ngọt 
Ngỡ môi mềm còn ấm suốt tàn canh 
Gió khẽ lay tình vội lướt qua mành 
Nghe hơi thở của ai còn đọng lại...

Vòng tay nào ôm đời em mềm mại 
Lời thơ nào như huyền thoại cổ xưa 
Phiến lá buồn còn đọng những giọt mưa
Thương ánh mắt nâu buồn làn môi ướt 

Trăng Thi sĩ ngang qua song lả lướt 
Gọi thi Kiều sánh bước họa vần thơ 
Đôi trái tim mộng mị dưới đêm khờ 
Van xin ánh bình minh đừng thức nhé...

Người thơ hỡi sao thêu tình lặng lẽ 
Gọi nhớ nhung vào tận cõi đam mê 
Dẫu hai ta không một chữ ước thề 
Mà ấm mãi ân tình muôn tiền kiếp... 

Ta rong ruổi mãi chàng chàng thiếp thiếp 
Để ngàn năm ôm một mối tình sầu 
Đành ngậm ngùi chôn tận đáy mộ sâu 
Tình thi sĩ lời thơ buồn vụn vỡ... 

   

Hồng Hạnh

 

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/tinhthisi.html


Cái Đình - 2025