Phạm Kim Luân


Thuở tháng bảy / Kinh ghen

Thuở tháng bảy

    

Thuở tháng bảy mưa hoài không đủ ướt
Nụ tình xanh đơm trên cánh đời ta
Em tháng bảy của một lần từ khước
Ta một lần, đủ thấm nỗi xót xa…
Ta bây giờ tìm em tăm bóng nhỏ
Tan vội vàng trong nghìn hạt mưa mau
Em vất vả trôi theo đời huyên náo
Còn nhớ gì… thuở tháng bảy mưa ngâu

   

Phạm Kim Luân

    

*

Kinh ghen

    

Ɖã lâu chê thịt rừng
Chê kỳ đà, cắc ké
Chê sóc, nhím, thỏ, rùa
Lại ghét kẻ lè nhè
Nên chê luôn rượu đế
Thấy gái Thượng tắm suối, chẳng thèm nhìn
Chỉ dưa muối tương chao ngày hai bữa
Ɖều đều chay tịnh, chim chóc làm bạn hiền
Những tưởng mình tu sắp thành chánh quả
(Niết bàn một cõi la đà trong mơ)
Nào dè…
Có một sáng đẹp trời-hoa-lá-cỏ
Ɖứng trên núi Tà Pao dõi mắt về thành phố
Tưởng tượng người yêu bỏ mình đi chơi với kép
Lòng lại nổi cơn ghen!

   

Tà Pao 1978
Phạm Kim Luân

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/thuothangbay.html


Cái Đình - 2023