h o à n g x u â n s ơ n
t h ơ g i ữ a đ à n g .
k h i ế n x u i n h ớ b ạ n
Fine Art AmericaB U S
[ về Tố Luân, 22.10.2010 ]
về đâu. Cao xuân Huyxe đi. người khật khừ. ngồi
nhắm con mắt mở
trùng khơi ngọ về
chợt cười vang giọng tào khê
đường chiêm sớt mộng
vào mê mê này
nghiệm đời hun hút lòng mây
chở ta về cõi vơi, đầy
sâm
thương
xưa, sau? vẫn bấy dặm trường
hàng cây nghiêng gió
nỗi buồn nghiêng vai
áo sương
lạnh tới quan hoài
ai nhấc một cánh tay
lười lĩnh,
đau
rưng rưng miền lặng qua cầu
mở con mắt nhắm
nhìn
lâu
cuộc về*
L à m t h ơ l ụ c b á t
với Đoàn Nhã Văn
6 dẫn 8. chạy mù khơi
chờ khi đứng lại
nghe trời đổ mưa
ào. Tuôn
con nước được mùa
thành khẩn níu
một hồn xưa. lẩn. về
phải mặt người? cơn ngủ mê
mà tâm thái cũng bộn bề cách ngăn
vào đi. cuộc diện phong trần
chia nhau một buổi phù vân
ngợp ngời
viết câu này: tuổi đôi mươi
lần râu tóc. với
cuộc hời nhân gian*
C h u y ệ n s a u
Ngô Vương-Nghiêm Lan.
và bọn mìnhkhi lẩn về hậu sự
anh không nhớ rõ ngày tháng nào tuột dốc
con tàu sau cơn say bừng vút tới
như niềm tin hả rượu
khê nồng một giọng phênh
phải rồi thức mây bềnh bồng
rừng cây đứng
xách người chen vaichúng ta dìu nhau đến giữa cuộc đời
dẫu có những ngày mai ôm bóng tối
xin đừng hủy hoại chứng từ
rõ ràng ban ngày ban mặt
chứng từ yêu những năm cuồng si
cánh cửa trời thu khép
cây rừng vẫn đấy
khu vườn xanh lục diệp
xô lấn niềm dị ứng kinh niên
dẫu có những ngày mai thiếu máu
con tàu mướt đi thời tiết trái mùanơi mắt em tiếng sấm vang rền
trong ngực anh buồng tim hủy mạch
hãy đưa nhau về cuối chặng đường im ải
nới lỏng cầu lo toan
và thức lâu
cùng vầng dương tĩnh lặng
)(
h o à n g x u â n s ơ n
oct. 2010
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/thogiuadang.html