nguyễn thanh khiết


Tháng Năm về đất chết

Mấy hôm trước lên thăm đồi Vĩnh Biệt
nhớ năm xưa ai đi dựng cơ đồ
trại thù đó còn đá thương núi tiếc
có bạn ta nằm dưới lớp lá khô
Trà Bương cạn trong mùa Lào gió nổi
lau lách chồm lên phủ kín lối qua
ai nằm đây mộ phần ra nông nỗi
rừng bước quanh mồ mỗi lúc lấn xa

Hôm nay ta quay về thăm An Lộc
bầy mộ xếp hàng phơi nắng tháng Năm
nhớ những nắm xương người chưa đầy vốc
mối mọt đùn quanh không một chỗ nằm
An Lộc nợ người xưa không trả nổi
Bình Long hận chảy trắng mủ cao su
bước chân khua trên lá vàng gom vội
như dấu chiến chinh rơi ngập oán thù

Tháng Năm thăm người chết ngửa chết nghiêng
chết từ Xuân Phước - chết tới Bình Long
chết đất An Lộc - chết núi Phú Yên
chết trong quá khứ - chết trong người sống
Tháng Năm ta thấy mình như mỏi mệt
đi trên mồ ma của tháng ngày nào
có phải bây giờ ta già sắp chết
mỗi bước không còn cái sống theo sau

   

nguyễn thanh khiết
17-05-2024

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/thangnamvedatchet.html


Cái Đình - 2024