nguyễn thanh khiết


Ta ơi! đừng thức dậy

   

Ai quân tử hẹn mười năm rửa nhục
Ta phận phèn nửa kỷ cắn nỗi đau
đi trên tàn tro vết thương còn nhức
gõ gậy nhìn rêu rong bám chiến hào

Ôi! chốn cũ bao năm thành phế tích
ôi! người xưa lần lượt bỏ ta đi
để lại chỗ này một trời u tịch
tháng tư qua đi nhớ chẳng được gì

Thôi trùm chăn cố dỗ an giấc ngủ
coi như mình chết trước lúc bình minh
mặc cho tháng tư với bầy mộng dữ
cắn răng nén đau rơi lệ một mình

Lòng đã dặn sao trơ trơ mắt ướt
hồn chưa lìa xác còn níu trần gian
thôi rót rượu đầy chung thay độc dược
uống rồi đi đêm cũng đã sắp tàn

   

nguyễn thanh khiết
29-04-2023

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/taoidungthucday.html


Cái Đình - 2023