nguyễn như mÂy


Thơ nguyễn như mÂy

S à i  G ò n


      Tranh: Nụ hôn - nguyễn như mÂy

Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa
Sài Gòn mở cúc áo chờ mồ hôi
chờ em tìm thấy chỗ ngồi
dưới tàn lá ngọt ngon lời nắng phai

Sài Gòn mưa xuống đong đầy
hai bên hè phố quên ngày vắng em
- vắng bàn tay bé Lọ Lem
khép hờ cúc áo ướt mem mưa dầm

Sài Gòn đợi một trăm năm
cho hai đứa có chỗ cầm tay nhau
đứa ngủ trước, đứa chiêm bao
hứng chưa hết nước lại ào ào mưa
- thì đành mở cúc áo xưa
cho da thịt mát lạnh mùa khói sương

Sài Gòn ướt hết môi hôn
ướt mưa con gái da non lạnh lùng
ướt làm anh muốn ngồi chung
hơ khô màu nắng đang tròn vòng tay
thì thôi, xin hẹn đêm nay
bếp hồng năm ngoái còn đầy mưa khuya…

 

1972, nguyễn như mÂy

*

v a i  đ ờ i


Tranh: Người suy tư - nguyễn như mÂy

trên đôi vai đời khốn khổ
tháng ngày lặng lẻ phai dần
bỏ mặc tôi đường lang thang
hành trang gói buồn kỷ niệm

tôi đi hoài, và không đến
nơi tôi chuẩn bị cho mình
một lần đành xếp cánh chim
ngàn trùng giang hồ lận đận

ly rượu đời ai cứ rót
đắng cay một thuở trăng tàn
có biết đâu tôi sẵn sàng
xuống thuyền, lao vào bão tố!

nơi đó mùa thu lá cỏ
cháy vàng từng bước đi hoang
vẫn hẹn tôi buồn lang thang
gói hành trang thành kỷ niệm

trên vai đời tôi – ai đến
khóc giùm một nỗi đau riêng…

 

café Brodard
Sài Gòn  - 1974

*

s ô n g


     Ảnh: Sớm mai - nguyễn như mÂy

sông chảy về đâu, ai cũng biết
nhưng có ai hiểu hết lòng sông?
mỗi bờ bến sâu một tấm lòng
mỗi đêm trăng khi tròn, khi khuyết

có ai hiểu sao sông mải miết
bềnh bồng trôi như cố tình quên
một dáng thuyền neo ngủ qua đêm
một điệu hát ví von tình tứ

sông của ai lững lờ quá khứ
chở đêm trăng về sáng hồn tôi
có biết đâu con nước đầy vơi
vẫn khao khát nhịp cầu lắc lẻo…

ai cũng đứng bờ sông ngóng đợi
nước triều lên đầy nắng, mai về
để hân hoan và chỉ chờ nghe
ngàn nhịp sóng lắng vào thương nhớ

sông chảy về tôi bao nhịp thở
cho trái tim vui lại nụ cười
cho vòng tay neo lại bến đời
nửa vầng trăng ngập ngừng sóng nước…

   

nguyễn như mÂy

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/saigonvaidoi.html


Cái Đình - 2024