nguyễn như mÂy


r ư ợ u   t ế t

  

rượu tết là rượu đầu năm
uống cho trái đất xoay vòng trong tay
- hai bàn tay đã bao ngày
chạy cho trối chết mới đầy áo cơm !

rượu tết là rượu rất ngon
ngâm trong cay đắng vô thường trần gian
nào, ta cùng rót mừng xuân
uống quanh bè bạn sáng mùng một thôi !
- mùng hai hết sạch tết rồi
áo quần hết mới; nụ cười hết tươi !
- mùng ba rót rượu mình thôi !
- uống vì ai nữa ? - cuộc đời vắng tanh !

rượu tết là rượu của mình
uống rồi mới thấy lênh đênh cuộc đời
ba chìm bảy nổi phận tôi
qua cơn thất thập ... lại cười vô tư
- cười khi nâng chén rượu mời
đón ngày xuân tới, quên đời khổ đau !

rượu tết uống với chiêm bao
để nghe thế giới tan vào hư không ...

.

chạp, canh tí
* nguyễn như mÂy

Hình minh họa: Mùa xuân - nguyễn như mÂy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/ruoutet.htm


Cái Đình - 2022