Nguyễn Hoàn Nguyên
Nước
Ảnh: VGPnỗi khổ đau
dâng cường triều
bàn tay nhỏ
chẳng ươm nhiều cơ maylàm sao ngắm
hạt sương mai?
ngọn cỏ chết úa
từ ngày mưa rơidưới lòng nước
thơ nghẹn lời
ngôn ngữ có thấm
tầng trời
nhân gian?đỉnh mái nhà
chốn an thân
cõi tạm như thật
hồng ân đã từngtiếng sông
tiếng biển
tiếng rừng
lời dự cảm
chờ đêm bừng kỷ nguyênngày con nước
trôi bình yên
cúc tím sám hối
trên triền tóc mây
Nguyễn Hoàn Nguyên
Tháng 11-2025
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/nuoc.html