nguyễn thanh-khiết
Những nấm mộ bên rừng
Bia đã gãy, mồ xiêu, mả lệch
người nằm nghe gió hú lưng đèo
người nằm đây căm hận mang theo
hồn ơi hỡi ngàn năm vất vưởngngười nằm đây dây leo bốn hướng
trên mặt người – ai dẫm bước qua
lóc thịt, phơi xương trả sơn hà
thiên thu nằm lại trời An Lộcbiên cương – ra biên cương – đời lính
nợ tang bồng người phủi trắng tay
một đi – chẳng hứa lần quay lại
mặc bụi sa trường – mặc bụi bayngười rời đồi Gió mưa chưa tạnh
qua lộ Xa Cam lửa ngập trời
vượt Tân Khai để rớt một đời
tuổi xuân hấp hối từ lửa đạnbỏ Đồng Long chia tay bè bạn
gởi súng bên rừng vứt áo đi
rừng xưa – giờ cỏ che mộ chí
mộ của người – “Chiến Sĩ Vô Danh”
nguyễn thanh-khiết
11-2011
viết trên những mồ hoang ở An Lộc
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/nhungnammobenrung.html