nguyễn như mÂy


như đã…

   

tôi sống như đã ngồi quen
hai tay khép kín bóng đêm cửa chùa
để chiêm nghiệm những gió mưa
đổ vào tôi suốt đường qua cõi trần

tôi sống như đã ngàn năm
hát trong rừng núi lời thần thánh xưa
- lời ai gọi nắng gọi mưa
gọi tôi dan díu nỗi bơ vơ tình…

tôi sống như đã lênh đênh
câu thơ phiêu bạt khóc kinh kệ buồn
khóc mình thả hết tay - buông
nửa vầng trăng cũ quên nguồn biệt ly!

tôi sống như đã ra đi
trong men rượu đắng tìm về trăng sao
- tìm đâu cũng thấy sắc màu
trống-không-thương-nhớ làm xao xuyến lòng!

tôi sống như đã qua sông
thuyền chưa đủ bến, núi còn khói sương
- kìa, ai đứng giữa vô thường
chờ tôi về chắp tay buồn nhớ ai!

tôi sống như đã trăm ngày
ngủ trong cửa Phật, quên say rượu đời…

   

nguyễn như mÂy


Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/nhuda.html


Cái Đình - 2023