nguyễn như mÂy


Im lặng

.

khi im lặng là nghe nhiều nhất
nghe lòng mình không ngớt nghĩ suy
nghe thời gian thầm bước chân đi
qua im lặng để tìm quá khứ

khi im lặng, lòng ta chợt nhớ
tất cả gì mình đã nghĩ suy
tất cả gì đang muốn quay về
trong im lặng – ta chưa hề nói!

khi im lặng, chỉ nghe gió thổi
vào hồn mình những tiếng hư không
đó là lúc cả hai đều mong
được nói hết những gì muốn nói …

khi im lặng lòng mình bỗng vội
rút tay về - dù vẫn còn yêu!
để ra đi cho kịp nắng chiều
tắt dần cuộc chia ly vĩnh viễn

khi im lặng, ta nhìn thấy biển
nghìn trùng xa vời vợi nghìn trùng
rồi quay lưng lại với mênh mông
người mỗi hướng - vẫn thầm im lặng …

.

nguyễn như mÂy


(*) Tranh minh họa: Emilie Jegerings

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/imlang.html


Cái Đình - 2022