Hồng Thúy


Hoài niệm

.

Chập chùng ngày cũ về …nắng mưa
Tà áo ai xanh mềm lối trưa
Thoáng nghe hơi thở lùa hương tóc
Ngỡ cả mùa lên bóng lá xưa

Như sông trăm nhánh trôi về nguồn
Bước chân hoài niệm từng ngõ quanh
Gom ngàn cánh nhỏ xuân hoa ấy
Thêu những chiêm bao dệt nỗi lòng

Thao thức dòng trăng biết bao lần
Sóng nào xao xuyến mãi đường tơ
Bóng xa mây cuối trời thương nhớ
Một mảnh không gian tím mộng đầy

Mà đó tháng năm bụi… phủ mờ
Ngắn dài sợi gió trắng nghìn khơi
Có hay biển khói chiều loang mắt
Cách núi chia sông lạnh nửa đời

.

Hồng Thúy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/hoainiem.html


Cái Đình - 2022