Hồng Thúy


Đôi lời

   

Em ơi! chị dặn đôi lời
Mai thôi, hết ngắm nắng dài bên sông
Xuống thuyền chị bước bâng khuâng
Khói nhà thắp trắng một dòng mây vương
Ngổn ngang trăm nhớ ngàn thương
Nhắn người ở lại bóng sương góc đời
Đèn khuya trăng khuyết lẻ soi
Thời gian nặng gánh trên vai ngỡ ngàng
Thề xưa hẹn ấy đành buông
Lòng đâu dám tưởng trăm năm nghĩa cùng
Áo hương gởi cánh phù du
Nghe trong ngọn gió bão bùng tiếng mưa
Qua cầu con nước xa đưa
Hồn theo bụi đỏ giữa mùa hoa rơi
Giấu trầm giọt lệ đầy vơi
Còn ai đứng đợi… đôi bờ… lạnh tanh

   

Hồng Thúy

Tranh: Phạm Anh Tuấn

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/doiloi.html


Cái Đình - 2023