nguyễn như mÂy
C ỏ d ạ i
Tranh: ý tưởng bay – nguyễn như mÂyngàn năm trước đã vô danh
thì ngàn năm nữa cũng đành vậy thôi!
vì trong suốt một cuộc đời
được làm cỏ dại yên vui phận mìnhta thèm sống kiếp vô danh
với bao sương khói mong manh núi rừng
để nghe sâu tận đáy lòng
trái tim mình vẫn như không có gìkhông thời gian, không đam mê
và không cần biết lối về mai sau!
ta thèm quên hết chiêm bao
ngàn năm trước đã làm đau lòng mình- sá gì duyên nợ ba sinh
mà không siêu thoát để thành cỏ hoang!
- sá gì một kiếp trầm luân
mà quên mình cỏ dại còn xanh tươi!...đêm nay, cuối đất cùng trời
ta yên lặng ngắm lại thời hoang vu
có ta thấp thoáng, mơ hồ
hát lời cỏ dại đã từ ngàn năm…
nguyễn như mÂy
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/codai.html