Nguyễn An Bình


Chùm thơ Xuân
Mùa Hoa Đào Hồng Trong Mắt Em

Mùa Hoa Đào Hồng Trong Mắt Em

.

Một ngày tôi trở lại
Nhuộm sắc hồng ban mai
Cành đào vừa chớm nụ
Thơm trên từng ngón tay.

Mùa hoa đào phố núi
Hồng nở khắp núi đồi
Cánh mềm như lụa mỏng
Run rẩy cả lòng tôi.

Nhà em bên sườn dốc
Bát ngát một đồi hoa
Vườn chè xanh nõn lá
Gởi mùa đông đi xa.

Hoa đào như thắp lửa
Ấm nồng mắt môi ai
Em ngồi bên khung cửa
Mơ màng trong chiều phai.

Đi qua từng con dốc
Thầm lặng bên đời nhau
Mùa hoa mang sắc nhớ
Tình gởi vào đêm sâu.

Mùa hoa nào lỡ hẹn
Người đi tìm sắc hương
Tóc sầu từ năm trước
Còn ai đợi bên đường?

Biết bao giờ trở lại
Đà Lạt ngày cuối năm
Sắc hồng trên dốc đợi
Hoa đào trong mắt em.

.

Đà Lạt, những ngày cuối năm 2021

*

Thả Dòng Lục Bát Theo Sông

.

Đường xưa lối cũ ta về
Đôi bờ cuộn sóng câu thề chìm trôi
Nhỡ mai đất lở cát bồi
Khói mây nhuộm trắng tóc người tương tư.

Lênh đênh qua ngọnThần Phù
Đào nguyên thuở ấy đã mù mịt sương
Bèo mây tan hợp vô thường
Còn treo bóng nguyệt bên đường ngựa khua.

Hoa đào rụng đỏ vườn xưa
Mưa nguồn chớp bể tàn mùa cỏ lau
Hoa rơi hữu ý chân cầu
Ngờ đâu nước chảy rực màu tà dương.

Thả dòng lục bát theo sông
Người trăm năm cũ môi hồng đã phai.

.

Sài Gòn, 1/1/2022

Về Theo Tháng Chạp

 

Hình như tháng chạp
Theo gió heo may
Nhuộm vàng ngõ vắng
Chập chờn hương bay.

Những ngày giáp tết
Bên bờ sông trăng
Đất trời thanh khiết
Mênh mông cải vàng.

Nhà bên triền vắng
Chờ giọt sương rơi
Hứng từng sợi nắng
Ngủ trên vai người.

Rơi theo tháng chạp
Khuyết một bờ trăng
Bao mùa gió tạt
Lạnh một chỗ nằm.

Trên giàn thiên lý
Em nhớ gì không
Rộn vang tiếng trống
Hát bội sân đình.

Chòng chành nỗi nhớ
Đánh thức con sông
Trôi đi mải miết
Gối đầu ngủ đông.

Miên man nắng vỡ
Có kịp về không
Mùa xuân chạm ngõ
Lòng còn bâng khuâng.

,

22/12/2021

.

Nguyễn An Bình

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthoxuanmuahoadao.htm


Cái Đình - 2022