Tôn Nữ Mỹ Hạnh


Chùm thơ Xuân 2023ĐÊM GIAO THỪA

   

Đêm giao thừa

   

Đất trời như mở hội
Khi thời khắc vào xuân
Nghe nồng nàn hơi thở
Sương bềnh bồng long lanh.

Ngày mai trên luống cày
Vang bài ca vỡ đất
Hạt mầm nẩy từ đây
Lúa xanh lên màu mắt.

Tiếng chim sâu trên cành
Đón bình minh ríu rít
Lá sắc màu thanh tân
Khúc hoan ca quấn quít.

Bốn mùa hoa vẫn tươi
Bướm ong về tạo mật
Hoa niên chỉ một thời
Sống xin từng nuối tiếc.

Đêm giao thừa thiêng liêng
Chợt nghe cay lên mắt
Thời khắc thật diệu huyền
Tình xuân thêm ngây ngất.

   

14/11/2022

Tranh: Nguyễn Mạnh Hùng

*

   

Mùa Xuân bay theo cánh thiên di

   

Em vẽ một đường bay
Bay theo cánh thiên di về phương Nam xa tắp
Qua con sông Tiền mênh mông sóng vỗ
Nước sông Hậu lững lờ đỏ nặng phù sa
Mấy ngọn cù lao xanh dập duềnh tôm cá
Bao mùa bão lũ chông chênh
Bao cánh đồng hạn mặn quắt queo cùng những ngày giáp hạt
Khát vọng vang lên theo tiếng độc huyền cầm
Ngọt ngào bài ca dao của mẹ
Lời đối đáp huê tình vào đêm trăng sáng
Rượt đuổi nhau theo nhịp chèo khoan nhặt
Thêm thương bàn chân lấm lem
Cha ông thời mở cõi.

Đường bay của em mang theo
Lời ước hẹn muối mặn gừng cay
Của nàng Tiên Dung từ ngàn năm trước
Trên bãi sông Hồng đầy gió
Tiếng sóng ân tình sâu nặng
Buồng đủng đỉnh treo trước cổng chào chín đỏ
Nghi lễ cho một ngày vui
Đơn sơ như tấm áo bà ba mới
Anh có đồng hành cùng em
Dừng chân trên con đường phiêu bạt
Trong mùa xuân đầu tiên?

Tranh Danh Cường

*

Người đi hái lộc

   

Xanh non chồi lá biếc
Mầm xuân chợt khẽ khàng
Luống cải trồng trước ngỏ
Lung linh sắc hoa vàng.

Em lên chùa hái lộc
Hương xuân dậy đất trời
Xôn xao trên dốc nắng
Bầy én dệt mùa vui.

Đón chào ngày xuân mới
Sắc lá ngời thanh tân
Chầm chậm người dõi bước
Nôn nao gót hài xanh.

Em lên chùa hái lộc
Thơm ngát mùi hương trầm
Nghe hồi chuông đảnh lễ
Đón giao thừa sang năm.

Thơm hoa đào ngày tết
Ai làm má em hồng
Áo lụa bay trong gió
Có biếc nụ tầm xuân?

   

Tôn Nữ Mỹ Hạnh

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthoxuandemgiaothua.html


Cái Đình - 2023