nguyễn như mÂy
Chùm Thơ Tứ Tuyệt
t r ầ n g i a n
Tranh: Cõi người ta - nguyễn như mâykìa, hãy còn đâu đó
nước mắt người trần gian
chưa kịp về thu vàng
đã đau ngày sỏi đá!...
chùa Già Lam, 1972*
h o a
tiếc chi cánh hoa tàn
(dù hoa đã từng đẹp)?
mai, mùa xuân khác đến
hoa đẹp sẽ đầy trời!...*
d ĩ v ã n g
đời đong đầy năm tháng
vẫn không đủ nụ cười
chỉ đủ cho hoa tươi
ngã màu thành dĩ vãng!...30-12-2024
*
t r ă n g
Tranh: Trăng – nguyễn như mÂymới mất ngủ vài đêm
trăng đã mòn một nửa
trong khi tôi chờ cửa
chẳng thấy ai bước vào*
n ú i
núi không về đâu cả
sao cứ nối đuôi nhau
hết kẻ trước người sau
ùn ùn như rất vội…*
b à n t a y l ụ a
Tặng T.T. Hồng Thủy
bàn tay em đong gạo
đẹp mười ngón búp măng
gạo quê lúa-ba-trăng
thơm thơm bàn tay lụa…*
c h i m
Tranh: Chim và mây – nguyễn như mÂyta trồng một vườn cây
rồi rủ chim về đậu
nhưng chim lại mời gọi
ta giang hồ cùng chim…*
c á t
anh vốc nắm cát biển
thương đời cát đại dương
có một hạt cát buồn
quay mặt nhìn chỗ khác
nguyễn như mÂy
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthotutuyettrangian.html