Nguyễn An Bình


Chùm thơ TRÔI THEO DẤU LĂN TRẦM

Trôi Theo Dấu Lăn Trầm

   

Cũng chỉ là chớp bể
Sao trần gian mưa nguồn
Bốn mùa cây rướm lệ
Tình mỏng hơn cánh chuồn.

Tiếng hạc bên cầu sương
Lẻ loi bờm vó ngựa
Tìm nhau trong vô thường
Khi tầm xuân đã rữa.

Đâu phải là Từ Thức
Một ngày lạc cõi tiên
Ngàn năm nghe tiếng nhạc
Trong hát khúc đào nguyên.

Có phải đâu gừng cay
Nên tình đau muối mặn
Hồ trường đêm càng say
Trổ câu thơ mật đắng.

Thương người còn ngậm ngải
Săn trầm chìm vực sâu
Một đời thành bói cá
Soi bóng hình nơi đâu?

Trôi mất nửa vầng trăng
Ai chờ bên song cửa
Lạc loài ánh sao băng
Mưa trần gian sóng bủa.

Vết chân người ở lại
Dẫu còn thơm môi trầm
Dấu hài xa vạn dặm
Biết có còn trối trăng?

Thơ dại một đời tôi
Đâu vườn xưa cổ tích
Đá sỏi cũng ngậm ngùi
Chờ khởi đầu kiếp khác.

Ngọn đèn – dầu đã cạn
Cỏ hoang đầy suối khe
Lưu Nguyễn mù sương khói
Đầu non lạc lối về.

   

24/04/2023

*

Qua cầu Trà Niền

   

Bông bần rụng trắng sông quê
Miệt vườn cây trái sum suê bốn mùa
Trà Niền nắng sớm chiều mưa
Qua cầu chợt nhớ người xưa nơi nầy.

Về thăm cử Trị chiều nay
Bài thơ đánh giặc chống Tây vẫn còn
Rạng ngời một tấm lòng son
Ngàn năm lưu dấu đâu mòn sử xanh.

Mộ phần yên nghỉ ngàn năm
Phong trào “tị địa” lánh thân chốn nầy
Mở trường bốc thuốc thẳng ngay
Rồng vàng rạng đất Đồng Nai khắp miền.

Ai về Nhơn Lộc Trà Niền
Bên dòng Cái Tắc Phong Điền mà thương
Tinh cầu mấy độ phong sương
Nhang thơm thắp tạ quê hương nghĩa tình.

Đền thờ hương khói hiển linh
Người đời sau có thấu tình nước non
Khi về lòng mãi vấn vương
Trăm năm dâu bể biết còn tuổi tên?

   

21/4/2023

*

Phải em con gái Phong Điền

   

Anh về qua lộ Vòng Cung
Phải duyên thì gặp xin đừng quay lưng
Nét duyên con gái miệt vườn
Thơm cam Nhơn Ái quít đường Giai Xuân.

Qua cầu con nước bâng khuâng
Mương Điều Vàm Xáng mùa vàng lao xao
Chôm chôm vú sữa ngọt ngào
Nhớ về Nhơn Nghĩa hát câu huê tình.

Rộn vang tiếng trống hội đình 
Kỳ yên hát bội rập rình thêm vui.
Trà Niền cây trái xanh tươi
Cho môi em ngọt những lời thanh tân

Lời rao chợ nổi ân cần
Bẹo ai thì bẹo – bẹo anh sao đành
Chèo xuồng hết vành đai xanh
Nghe hương tóc lựng thơm lành sầu riêng.

Em ơi con gái Phong Điền
Anh thương má lúm đồng tiền  từ lâu
Mai về lại nhớ Hạ Châu
Bén duyên xin đợi cau trầu gởi qua.

   

Nguyễn An Bình

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthotroitheodau.html


Cái Đình - 2023