Tôn Nữ Mỹ Hạnh
Chùm thơ Trăng Tháp Nhạn
Trăng tháp Nhạn
![]()
Ta ngồi đợi vầng trăng vàng cổ tích
Từ rất xưa treo đỉnh tháp mơ màng
Nghe nước sông Ba một đời thao thức
Xanh bãi bờ ngan ngát lúa đương xuân.Cầu Đà Rằng còn trầm tư soi bóng
Sóng thì thầm muôn thuở mãi dịu êm
Trăng lấp lánh hôn bờ môi con gái
Thềm rêu xưa tình tự giọt sương đêm.Trăng huyền ảo lung linh bờ thiên cổ
Ngót nghìn năm hồn đá chợt nở hoa
Tình Chiêm nữ neo bước chân lữ khách
Mắt mơ màng theo điệu múa Apsara.Gió từ biển vẫn không ngừng thổi tới
Kể cùng ta câu chuyện của đất trời
Ngọn Chóp Chài cô đơn xanh dáng núi
Màu thời gian còn giữ được tinh khôi?Đêm nguyên tiêu chim có về Tháp Nhạn
Cùng ta nghe vần điệu vút lên cao
Từng câu thơ mang bao điều khát vọng
Tháp Nghinh Phong người có hẹn tìm nhau?
*
Chạm vào tháng giêng
Hình như tay chạm tháng giêng
Sao nghe có tiếng thuyền quyên vẫy mời
Dỗi hờn chi – khúc đông ơi
Mang đi giá rét về nơi cuối trời.Hình như chạm phải tiếng cười
Hoa mơ trắng nở núi đồi triền xa
Suối nguồn ngọt nước ngân nga
Sông dài mấy ngã để ta yêu người.
Hình như chạm phải bàn tay
Trong hơi thở mượt đời hoài lần khân
Nghe từng lá cỏ thì thầm
Em mùa hoa nở trăng rằm giêng hai.Hình như phố nhớ bước ai
Thơm hương tóc lược trâm cài ngày xuân
Theo người qua bến sông xanh
Long đong sóng vỗ mừng quanh nôi hồng.
Tôn Nữ Mỹ Hạnh
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthotrangthapnhan.html