Hoàng Uyển Văn
Chùm thơ Trăng Lỡ:
Trăng lỡ
Một nửa
đau
từ
muôn vạn
kiếpHoá vàng
rụng
xuống
vũng thiên thu...Có thuyền
tôi
vớt
phơi
trên nguyệtRồi
mặc
vào em
mộng
tuổi rằm...Chèo khua
mộng
vỡ
tan
nguyền
ướcTrăng
về
gác mái
lỡ
tình
khuya...
Hoàng Uyển Văn
cảm nhận về một mùa trăng sau nhuận (hai tháng Tư).
trò chuyện cùng Ng.DT.(Huế)
govapsaigon
04juillet2020
(14.5.Canh Tý)*
Du huyễn em rằm
tình ơi
lót một chỗ nằm
sợi trăng
du huyễn
ta rằm
cùng em...
Hoàng Uyển Văn
01 Oct. 2017
govapsaigon*
Vầng trăng ở lại
Một bóng trăng và một bóng tôi
Cả hai cùng lạnh giữa sương rơi
Cả hai cùng ướt theo chăn gối,
Gối mượn chăn vay của đất trời...Đã trót quen chân lữ khách rồi,
Một đời ở trọ với mây trôi
Dăm cuộc chia tay hình bóng cũ,
Rồi nhớ, rồi quên... Những kiếp người...Cứ thế tôi đi giữa cuộc đời,
Dại khờ như một nhánh rong trôi,
Bàn tay vẫn trắng câu thành bại,
Hành trang vai nặng ánh trăng soi...Mai mốt tôi về, trăng ở lại,
Đừng buồn khi thấy vắng thêm tôi,
Đừng để mùa xuân sầu lặng lẽ
Đường xưa nằm nhớ bước chân người...
Hoàng Uyển Văn.1984
11.9.2022.
duchoalongan.*
Trăng nát
ừ nhỉ
ta
đâu còn
trẻ
dạiquán hồn
hoang
cũ
dột
em rằmxin đừng
lữ khách
lang thang
ghémột nửa
đời
đi,
một nửa
nhầm...
Hoàng Uyển Văn
lundi, le 9,juillet 2018 govapsaigon
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthotranglo.html