Lâm Băng Phương


Chùm thơ QUÀ TÁM THÁNG BA

   

Quà Tám Tháng Ba

 

Tám tháng ba chẳng mong có được quà
Chỉ mơ ước một vườn hoa sức khỏe
Tuổi chồng chất bảy mươi đâu còn trẻ
Nhan sắc phai dần da dẻ nám thâm.

Chỉ mong muốn cùng con cháu quây quần
Bên mâm cơm lẫn tiếng cười rộn rã
Còn gì hơn tình gia đình cao cả 
Là món quà quí giá bấy năm qua.

Chỉ luôn cần con cái được an hòa
Yêu thương nhau vượt bao điều vất vả
Dưới mắt mình con vẫn còn non trẻ
Gánh nặng cuộc đời chung sức vượt qua.

Em cần anh bên cạnh chẳng cần quà
Ngày chia sẻ bao việc đời bề bộn
Đêm ngon giấc đôi ta cùng xây mộng
Tỉnh dậy rồi đón tia nắng bình minh.

Anh mãi là... quà hạnh phúc cho em.

Tranh Ɖặng Ɖình Ngỡ

    

*

Buồn nhớ... vui quên

   

Bên kia trời đã sang mùa
Bao giờ trở lại vườn xưa một lần
Hương yêu thơm ngát tình nhân
Mùa hoa rực rỡ tần ngần chân quen.

Bóng ai thấp thoáng hồn nhiên
Tinh khôi trong trắng diệu hiền ngây thơ
Để tôi vướng mãi đường tơ
Sợi tình ai dệt mộng mơ buổi đầu.

Bây giờ giữa cuộc biển dâu
Tình kia lặng lẽ còn đâu đợi chờ
Đôi bờ cách một sông thơ
Lời thành sương khói phai mờ... vô ngôn.

Hỏi lòng ai có bồn chồn
Nhịp đời lỡ bước gợn buồn trăm năm
Lắng nghe mỗi khúc thăng trầm
Một người nhớ...một người tâm hững hờ.

Tình mong manh cánh phù du
Biết người đi đã mịt mù ngàn khơi
Thôi thì... giữ chút bên đời
Một người buồn nhớ...một người vui quên.

Tranh: Ɖỗ Tuấn Tài

    

*

Trên vai vô thường

    

Nắng kéo chiều nghiêng
Rang mềm sỏi đá
Gió thả bụi đỏ
Lấp mờ dấu xưa.

Tối đẫm sương khuya
Hoa còn ngái ngủ
Giọt trong ấp ủ
Giữ hương nguyên trinh.

Còn một chút tình
Gởi hồn theo gió
Lào xào ngọn cỏ
Dạ xót tim đau.

Đừng hẹn kiếp sau
Chỉ là huyễn mộng
Có không ai biết
Chờ hoài phí công.

Hãy yêu thật lòng
Thủy chung son sắt
Tình luôn mật ngọt
Chắt lọc mặn nồng.

Đi suốt con đường
Một mình một bóng
Nắng tắt... hoàng hôn
Trên vai... vô thường.

Ảnh Rose Lam

   

Lâm Băng Phương

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthoquatam.html


Cái Đình - 2023