Tôn Nữ Mỹ Hạnh


Chùm thơ NỤ TẦM XUÂN

Nụ tầm xuân

   

Có phải nụ tầm xuân
Em tìm hoài không thấy
Khu vườn xưa thuở ấy
Hoa bưởi còn ngát hương.

Làn gió nào ven đường
Có mềm lòng cỏ rối
Cho lòng em khắc khoải
Tìm vị ngọt thanh xuân.

Làn mưa bụi cuối năm
Thì thầm trên vai áo
Tạ ơn người một dạo
Lưu luyến miếng trầu cay.

Hạt nắng vàng sớm mai
Còn nồng nàn ngày cũ
Tầm xuân xanh biếc nụ
Tóc người có còn thơm.

Chiền chiện về tha rơm
Chờ giêng hai xây tổ
Em không còn thể nhớ
Có người đợi tầm xuân.

Lòng em vẫn thương thầm
Vườn xưa hoa bưởi trắng
Ai về trong mưa nắng
Chờ hái nụ tầm xuân.

   

*

Thủ thỉ cùng hoa đào

   

Chắc là trời đất tỉnh say
Cành gầy bỗng nụ dành ngày cuối năm
Từ lâu đất ủ mầm xanh
Nhựa lên hương sắc cho bùng lộc non.

Gót hồng lại thắm môi son
Thanh âm tiếng guốc vẫn còn quanh đây
Biết đâu ngày ngắn đêm dài
Trong mưa có nắng trong ngày có đêm.

Con đường bỗng hóa dài thêm
Góc phố nào bỗng nhớ quên tên người.
Chắc hoa còn đợi tiếng cười
Mới bung áo lụa khóc cười cùng xuân.

Ngoài hiên nắng sớm bâng khuâng
Lay phay mưa bụi lần khân sắc màu
Bay từ thuở ấy về đâu
Sáng nay qua ngõ muốn chào đào hoa.

   

*

Trước ngưỡng cửa mùa xuân

    

Chỉ là làn gió biếc
Vừa trở mình khuya nay
Sao nghe mùa đã khác
Nồng nàn từ sớm mai.

Nắng bỗng vàng óng ánh
Sóng gợn tàn lá xanh
Từng giọt mật sóng sánh
Chảy tràn vào lòng anh.

Chồi nứt mầm vỡ hạt
Từ những vạt đất nâu
Trên luống cày tươi mát
Mạ non đã xanh màu.

Xôn xao ngoài ngõ trước
Thấp thoáng trước thềm hoa
Áo người vàng nắng lụa
Mắt cay khói quê nhà.

Theo chân người xuống phố
Thơm từng hạt mưa xưa
Lòng phân vân tự hỏi
Mùa xuân đã về chưa?

   

*

Tết xưa nghe hát bội

   

Thùng thùng... cắc cắc... thùng thùng
Trống chầu gõ thúc tưng bừng âm vang
Hát bội về ở đình làng
Ngày xuân diễn tích tuồng càng thêm vui.

Rộn ràng đèn thắp sáng ngời
Xóm thôn già trẻ gái trai dập dìu
Vội vàng xong bữa cơm chiều
Rũ nhau nhanh bước ít nhiều thấp cao.

Đêm về ngủ mớ chiêm bao
Ông hoàng bà chúa xen vào giấc mơ
Trống chiêng roi ngựa phướn cờ
Âm thanh giòn giã hát hò đẩy đưa

Xem hát bội ngày xuân xưa
Nhớ sao nhớ quá như vừa hôm qua
Bây giờ làng cũ đã xa
Sân đình quạnh vắng quê nhà khói sương.

   

Tôn Nữ Mỹ Hạnh

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthonutamxuan.html


Cái Đình - 2024