Hồng Hạnh
Chùm thơ Nồng Nàn Thu
Nồng nàn thu
Em vừa thấy mùa thu
Có lá vàng xao xác
Mắt em buồn ngơ ngác
Tìm anh chốn nơi xa...Mùa thu khúc tình ca
Ru em vào giấc ngủ
Mơ vòng tay ấp ủ
Giấc mộng chốn thiên đàng....Ơi mùa thu dịu dàng
Nghe như từng hơi thở
Cho dù bao cách trở
Tình vẫn mãi đong đầy..Nghe trong gió heo may
Thì thầm lời anh nói
Em ơi thu đã tới
Một cuộc tình được ghi...Ôi! Mùa thu cuồng si
Xui vần thơ dang dở
Em... anh còn bỡ ngỡ
Để thu mãi nồng nàn...
*
Niệm khúc cho người
Ảnh: Alen GurovicThương ai mưa đổ giọt sầu
Để đêm nghiêng bóng tiếng cầu kinh rơi
Nhẹ nhàng ai bước qua đời
Rừng Thu lá khóc đau vời vợi đauKhép mi tang tóc một màu
Người về đất lạnh còn đâu tiếng cười
Biệt trùng thôi nhé xa khơi
Ngàn năm yên nghỉ thoát đời bể dâuVô thường một kiếp qua mau
Tình tiền luyên ái nát nhàu thế nhân
Hơn thua được mất đâu cần
Về nơi cát bụi yên phần mộ biaNguyện người nơi cõi ta bà
Thoát cơn mê ái thân đà nhẹ tênh
Kiếp này thôi lỡ tội tình
Kiếp sau giải thoát siêu sinh cõi phàm…
Hồng Hạnh
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthonongnanthu.html