nguyễn như mÂy


Chùm thơ Mai Sau

.

nhớ

    

một ngày không có Em
điếu thuốc như que củi
ly cà phê nuốt vội
ổ bánh mì công viên
một ngày không có Em
gạo trong nồi không chín
bữa cơm quen đũa chén
thèm một bàn tay xinh
một ngày không có Em
trăng sao đi đâu mất!
đêm như không có thật
chỗ nằm hết liêu – trai…

*

     

giọt nước tràn ly

     

em là giọt nước tràn ly
để cho dòng nước chảy đi, không về!
bao năm nước đã đầy ly
mình chưa uống cạn, lấy gì cho nhau?
bao giờ đến tận mai sau
nước tràn ly sẽ phai màu vì nhau?
bao giờ mới hết chiêm bao
để cho ly nước lắng sâu ngàn trùng?
bao giờ? - anh vẫn chờ mong
giữ cho ly nước mãi còn trắng trong…

*

mai sau

     

mai sau sẽ thành trăm năm
để mình nhớ lại thủa cầm tay nhau
mai sau dù có thế nào
trái tim này chẳng phai màu trăm năm
mai sau khuyết một chỗ nằm
vẫn xin giữ lại thủa trăm năm này…

.

(*) Hình minh họa: Tranh Carla_Dubbink

     

nguyễn như mÂy

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthomaisau.html


Cái Đình - 2022