Lâm Băng Phương


Chùm thơ MẶC CẢ

   

Mặc cả

   

Phố nào phố của em
Không còn anh bên cạnh
Chơ vơ cành nhung nhớ
Một nỗi buồn vây quanh.

Có chút gì mong manh
Như chừng đang vụn vỡ
Kỷ niệm như xóa mờ
Cuốn theo chiều bụi đỏ.

Con đường nào hẹn hò
Tiềm thức nào khơi dậy
Giờ anh đi xa ngái
Ký ức dành cho ai.

Bỏ lược vắt trâm cài
Tóc dần gầy vai áo
Không dạo bước chiều tà
Tiếc nhớ tháng ngày qua.

Giờ xa mãi là xa
Anh về miền đất lạ
Sao anh không mặc cả
Thời gian dài cho ta.

    

Tranh Đậu Quang Toàn

*

Phù du

   

Phù du...phù du...phù du...
Hư hư...thực thực...vi vu...giữa đời
Sương kia lấp lánh lại rơi
Trăng ngời rạng rỡ lặn trôi đáy hồ.

Phù du...phù du...phù du...
Có không...không có...hư vô ảo huyền
Bình minh nắng kéo chiều nghiêng
Tà huy nhuộm tím tối đen tư bề.

Đêm chưa qua giấc ngủ mê
Ánh hồng đã trải lối về ban mai
Ngày mai rồi lại mai này
Đường đời vạn nẻo loay hoay phận người.

Đúng đường thẳng tiến thời vui
Sai đi một ngả...ngậm ngùi tiếc thương
Có ai cho đó bình thường
Rồi đau trăm nỗi...sầu vương rối bời.

Đời người tựa cánh bèo trôi
Núi mòn sông cạn gió dời mây bay
Chuyện đời tan hợp hằng ngày
Phù du một kiếp trần ai vô thường.

    

*

Bên anh... Bên em

   

Bên kia anh… để một nửa trăng trôi
Còn một nửa dành cho ai đêm gối?
Bên nầy em... trong sương khuya tóc rối
Giấc mộng chưa tròn giữa tuổi hoa niên.

Bên kia anh... bụi đường lăn triền dốc
Bánh xe đời hạnh phúc mãi tròn xoay
Bên nầy em... luyến hoài trong nỗi nhớ
Cứ lặng thầm trách duyên nợ phân ly.

Bên anh...bên em... hai ngả bước đi
Kẻ hờ hững người ôm ghì kỷ niệm
Cứ xem như tùy vào nơi duyên phận
Hãy an lòng chẳng vướng bận đời  nhau.

Bên anh... bên em... đều có những ước ao
Và có cả niềm riêng tư giấu kín
Cả một khung trời yêu còn bịn rịn
Hãy giữ trong tim khắc nỗi nhớ riêng mình.

  

Lâm Băng Phương

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthomacca.html


Cái Đình - 2023