Lâm Băng Phương


Chùm Thơ LỤC BÁT GIÊNG HAI

   

Lục bát Giêng Hai

   

Xuân rơi vào tháng Giêng Hai
Nắng phơn phớt nhẹ ban mai ửng hồng
Đất trời nghe thoảng hương bông
Thơm ngon ngọt mật môi hồng nàng xuân.

Vườn sau hoa cải vươn mầm 
Hoa Quỳnh trổ nụ như thầm mong ai
Trăng rằm tỏa sáng Giêng Hai
Thắp đầy nỗi nhớ bờ vai thon gầy.

Thu tàn đông mãn xuân lai
Vườn hoa muôn sắc vui vầy bướm ong
Lẩy bừng xuân bước bỏ đông
Đôi tình nhân cũng ấm nồng đắm say.

Tóc mây áo lụa trâm cài
Bên bờ xuân thắm Giêng Hai hẹn hò
Dịu dàng từng bước đường mơ
Vần thơ lục bát đan tơ kết tình.

   

Tranh: Lê Quân

*

Xuân ấm áp

   

Ba ngày tết đã qua
Còn lại gì trong ta
Ngùi cánh Mai tơi tả
Rắc vàng trước sân nhà.

Nắng thả dài vòm lá
Chiều nghiêng bóng sắp tàn
Còn chăng bao kỷ niệm
Trong tôi chưa hề tan.

Tết qua thật lẹ làng
Phố giờ đìu hiu lạ
Vắng em đời buồn bã
Tình xuân cũng thoảng qua.

Có điều chi vội vã
Trên từng cánh lá bay
Có điều chi khắc khoải
Theo từng tiếng thở dài.

Cứ hy vọng ngày mai
Bình yên sẽ trở lại
Niềm vui mãi quanh đây
Xuân ấm áp lâu dài.

*

   

Lục bát chiều Xuân

   

Thả câu lục bát dạt dào
Rớt vào xuân thắm ngọt ngào mật thơm
Lời thơ non mướt xanh rờn
Ươm mầm nẩy lộc nõn mơn trên cành.

Tóc huyền hương bưởi hương chanh
Một thời thuận gió chòng chành sân tôi
Để tôi thơ thẩn bồi hồi
Luyến lưu...lưu luyến một thời mùi hương.

Vơi đầy nỗi nhớ niềm vương
Lay phay bụi đỏ...bên đường cỏ hoa
Thả câu lục bát thiết tha
Theo từng sợi khói bếp nhà bên em.

Chiều xuân khép nép bìa hiên
Mai vàng thắp nắng một miền tương tư
Thả câu lục bát tình thư
Gió mang hương cũ thiên thu ai hoài.

   

Tranh: Phạm Hoàng Minh

.

Lâm Băng Phương

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumtholucbatgienghai.html


Cái Đình - 2022