Lê Minh Hiền


Chùm thơ Giáng Sinh: Đêm Noel nghe tinh thể phục sinh

 

Đêm Noel nghe tinh thể phục sinh


Tranh: Slobodan Spasojevic (Spaki)

Vào đông hồn còn ngu ngơ
nghìn trùng cố quận người xưa xa dần
nửa khuya buốt lạnh hồn hoang
nhớ người thương nhớ người thương lụng là
yêu thương kết nụ mù sa
Noel năm trước lá hoa cời tình
sao giờ hồn phách gập ghềnh
cuồng si mộng mị cũng đành hư hao
đêm dài đứt khúc chiêm bao
chuyến xe lướt tuyết quà trao nhiệm màu
ghé về cho gửi tình sau
ta nằm ru giấc mộng sầu thu nguyên
đêm Noel, ơi đêm Noel!
chút duyên đánh mất dặm ngàn buông quên
lòng buồn ươm thơ cũng buồn
cầu mơ xa lắc mưa nguồn xưa xa
hiên Tây tuyết rụng như hoa
ai đi về cõi nhạt nhòa chân như
bên kia mấy nhánh gục đầu
bốn bề tuyết phủ một màu hồng hoang
trở mình tỉnh giấc miên trường
lơ mơ đâu đó khuôn trăng thiên thần
sáng mai tinh thể phục sinh
về qua phố nhỏ Giáng Sinh giăng đèn
nhỏ chân dài dáng hồn nhiên
khù khờ ngỡ… xuống cồn hoa vàng còn say

Stanton California

*

Mộng đêm đông


                                  Tranh: Markus Honerla

1.

Xin chào Ông già Noel
bao năm tiếu diện vẫn hồn nguyên xuân
trở về trong một đêm đông
chuyến xe lướt tuyết mùa hồng hoang sơ

2.

Nhớ xa lắc nhớ xa lơ
sầu đâu lả ngọn xác xơ mưa chiều
lá rơi từ độ tàn thu
em đi từ độ sa mù tuổi hoa

3.

Nhớ con suối nhỏ ngày xưa
ngó tay lạnh cóng qua mùa đông miên
tháng ngày lá rụng bên hiên
nửa khuya tỉnh thức lạc miền ngu ngơ

4.

Dư âm giấc mộng đêm qua
người về còn đó nét hoa nguyên màu
tình đầu từ độ tàn thu
người đi phố biển mây chiều đọng mưa

5.

Tuyết vờn trên đỉnh mờ xa
30 năm chẵn nhạt nhòa cố hương
quê người chợt ngộ vô thường
tóc mây đứng giữa con đường Bolsa*

6.

Cô đơn khởi sự cuối mùa
từng đêm đứt khúc hoàng hoa ngậm ngùi
lụng là một khúc quan hoài
từ trong tiềm thức thầm thì cồn hoa

7.

Từ ngày... cứ ngỡ phôi pha
có cơn gió lạ tưởng là ai kia
sao không nhận ra kiếp nầy
thôi thì xin hẹn một mai luân hồi

Stanton, California

*Phố Little Saigon trên đường Bolsa Nam California

*

Trong đêm Noel


                          Tranh: Jiyou Piao

Đêm nay đông về
vườn sau trăng vàng
bến lòng tràng giang
buông nhẹ như không
trong đêm Noel
nghe hồn phục sinh
nửa đêm trở mình
mùi quỳnh thoảng ngang
thơm như môi em
đêm nao địa đàng.

Đêm nay mưa ngàn
ghé qua hiên Tây
bến hoang giang đầu
trăm năm cô đơn
trong đêm Noel
nghe hồn tái sinh
chiêm bao trở mình
cơ hồ đâu đây
buồm mi mắt huyền
đêm nao nghê thường
người thương lõa thân
hoan lạc kinh hồn

Đêm nay tuyết giăng
giấc ngủ nhạt nhòa
bến mơ tương giang
tình cuối mù sa
trong đêm Noel
nghe hồn ngu ngơ
mai xuống cồn hoang
may ra cuối đường
gặp nụ vô ưu
vừa nở vô thường

(3:41 chiều vào đông)

    

Lê Minh Hiền

 

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthogiangsinhdemnoel.html


Cái Đình - 2025