h o à n g x u â n s ơ n
Chùm thơ Cửa
Tranh Saatchi ArtC ử a
Cửa đời vốn hạn hẹp
Cửa thuyền chợt mông lung
Bình nguyên sương khép nép
Buông lá thắm mịt mùng
Chiếc vai xanh vũ trụ
Có bao giờ em nghe
Đồng trinh trong túi áo
Hoàng kim chợt hiện về
Là chấm câu tận tuyệt
Hồng vân thay áo mưa
Hãy ngó qua huyền ảo
Tóc lơi mấy xõa vừa
Trong nắng đã có gió
Biên chép mộng đồi cao
Cửa dương trần vừa mở
Cứ thong dong bước vào
Có khi ta gặp lại
Đời mình cửa rất xưa
Chuyến xe về đau ải
Người gọi nhau giữa mùa
@29sept2025
*
H ơ i t h u
Đi về hết một trung tây
Chợt nghe đông bắc đã gầy dáng thu
Áo lá xanh
Chưa bám mù
Đợi chờ một chuyến sương du muối vàng
Phải tôi
Hay mùa lang thang
Tâm tưởng hàn. mặc. gối tàn sao khuya
Giấy xanh
Mỏng dánh
Tờ bìa
Những con chữ hoán vị tia mắt nhìn
Ta trong trường cửu lạc tin
Sao tôi biết được
Em mìn nơi nao
Nơi đâu cũng lạ ảnh bào
Dốc đồi
Con phố
Đường lao xao người
Nơi tôi đất ngụ cũng lười
Trời cũng biếng thở màu rơi diệp vàng
h o à n g x u â n s ơ n
@8octobre25
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthocua.html