Nguyễn Nguyên Phượng


Chùm Thơ CHÙM PHƯỢNG THÁNG NĂM


Tranh Trần Duy

Chùm Phượng Tháng Năm

   

1. THÁNG NĂM

Ve ran bằng lăng tím
Màu nhớ lung liêng chiều
Lạc nẻo đời, bịn rịn
Ngậm ngùi cánh Phượng yêu.

2. VỌNG

Hạt cát thơm dấu chân miền Hạ
Áo em xanh biển hát nồng nàn
Ta chẳng đợi khi mùa Thu chết
Li tình - Thạch Thảo tím hoang mang.

3.  PHƯỢNG

Hè mơ theo cánh Phượng bay
Dòng lưu bút, sớm mai này lung linh
Cát mê bụi cuốn rập rình
Tình thơ áo trắng, nguyên trinh tuổi hồng.

4. NGỘ

Cánh cửa mở vào im lặng
Dòng sông vỗ cánh mặt trời
Vô vọng chìm trôi hi vọng
Biết đau từ buổi xa người!

*

   

Tranh Lê Sa Long

Thèm

(Gởi Sài Gòn và các bạn yêu Sài Gòn)
    

Ta thèm nghe tiếng rao giòn
bánh mì, xôi gấc thơm ngon, mua nào       
Ta thèm ánh mắt tình trao
em lung liêng nhớ cánh dầu rơi xoay

Ta thèm nắng mật ban mai
mùi xăng xe khói bung bay cuối đường
Thèm nghe chuông ngân giáo đường
vỉa hè ngồi đếm giọt buồn thi ca

Thèm nghe – “chân chống bác à” (1)
- số đ..ê…ê, chiều xé - tình ca ngọt lừ
Thèm cánh câu chở nắng Thu
lao xao tiếng chổi bác phu đường chờ…

Bốn tháng dài
kiệt giấc mơ
Ngày bình thường mới (2)
Tự do - đã thèm

(26/9/2021)

             

Nguyễn Nguyên Phượng
_______

(1) Người Sài Gòn lướt xe trên phố, thấy ai lái xe chưa gạt chân chống, nhắc liền “chân chống bác ơi”, rồi vút xe không chờ tiếng cảm ơn.
(2) Cuối tháng 9/2021, sau 4 tháng kiên cường, chung lòng vượt qua đại dịch Cô-Vít,  Sài Gòn và nhiều tỉnh thành phía Nam bắt đầu bước vào nhịp sống bình thường mới.

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthochumphuongthangnam.html


Cái Đình - 2023