Lâm Băng Phương
Chùm thơ Chùm Lục Bát Mẹ
Tranh: Antonio GuimaraesChùm lục bát Mẹ
1)
Bao lần viết chữ thành thơ
Bao lần viết được giấc mơ mẹ mình
Ước mong chồi sẽ lên xinh
Có bàn tay mẹ ươm bình minh con.2)
Tuổi già tóc bạc còng lưng
Mẹ tôi hai buổi bán bưng chợ người
Áo nâu đẫm giọt mồ hôi
Đổi cho tôi cả một đời an vui.3)
Con ngồi vẽ lại ngày xưa
Vẽ chân dung mẹ nắng mưa bao mùa
Bước mòn quằn gánh đong đưa
Phận mình thiếu thốn… dư thừa dành con.4)
Con quỳ lạy trước Phật đài
Khói nhang thơm ngát hương bay lan dài
Rưng rưng mắt lệ u hoài
Đóa vô thường trắng trên tay ngậm ngùi.*
Nhớ mẹ
Nhà tôi nép bóng tre làng
Có giàn mướp đã đơm vàng màu hoa
Phía sau có rau với cà
Mỗi ngày hai buổi mẹ ra thăm chừng.Tiếng gàu tát nước sau lưng
Thoảng hương tóc mẹ thơm lừng hương chanh
Bàn tay ve vuốt mơn man
Giờ còn đâu nữa lặng thầm dấu xưa.Chiều nay trời đổ cơn mưa
Lăn tăn rớt nhịp nhặt thưa phận người
Chuông chùa kinh nguyện liên hồi
Từ bi niệm khúc ru đời chơi vơi.Tìm đâu bóng dáng mẹ tôi
Còn đâu sợc tóc rụng rơi đầu giường
Còn chăng một cõi vô thường
Còn tôi với cảnh miên trường cút côi.
Lâm Băng Phương
Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthochumlucbatme.html