Nguyễn An Bình


Chùm thơ Xuân 2023 – ẤM MÃI BẾP HỒNG

   

Ấm mãi bếp hồng

   

Ước gì về lại ngày xưa
Để nghe tiếng pháo giao thừa reo vui
Giật mình ngỡ mới đây thôi
Bỗng đâu quay quắt cái mùi rạ rơm.

Bếp hồng sôi réo cơm thơm
Chiều ba mươi tết khói vờn thân quen
Lá dong gói bánh lạt mềm
Có nương giữ được tình thêm đậm đà.

Củi khô tí tách nổ xòa
Nghe hương đã đượm la đà quanh đây
Mưa xuân lất phất bay bay
Ngắm nhìn góc bếp thương ngày cuối năm.

Trong từng ký ức xa xăm
Món ngón tay mẹ xốn xang nỗi lòng
Em còn nhớ nắng bên sông
Riêng tôi ấm mãi bếp hồng miền xuân.

 

16/11/2022
Tranh: Lâm Xung

*

   

Tay vừa chạm một miền Xuân

   

Cũng vừa đủ để nhớ quê
Se se ngọn bấc bộn bề nỗi lo
Sợ không về kịp mẹ chờ
Vườn mai lá vẫn hẹn hò trước sân.

Còn xanh không cụm cúc tần
Để thôi nắng sớm lần khân mưa chiều
Để thôi sóng dội buồn hiu
Để thôi sợi tóc mẹ nhiều muối râm.

Cũng vừa đủ để bâng khuâng
Nhìn con én mãi tần ngần bay cao
Dáng gầy lặng lẽ bờ ao
Phải chi trời đất mưa rào mát tay.

Ngược xuôi dòng nước quên ngày
Con chim nhớ tổ mới hay muộn màng
Tay vừa chạm một miền xuân
Về thôi để thấy áo xanh đã nhàu.

Cũng vừa đủ để ngọt ngào
Nghe con chim khách hót chào người quen.

13/11/2022

*

    

Trên luống cày mùa Xuân

 

Trên cánh đồng mẩy hạt
Ta nguyện làm phù sa
Cho bao mùa trĩu quả
Để bao mùa đơm hoa.

Xin được làm chiếc lá
Hiến dâng tầng lá xanh
Reo vui cùng ngọn gió
Thức giấc cùng bình minh.

Rừng  hoa đầy hương sắc
Nở giữa trời bao la
Mang tình sức sức sống
Nhựa dâng tràn xanh lơ.

Xoay vòng cùng nhịp điệu
Vang tiếng hát trẻ thơ
Sẻ đón chào ngày mới
Nghiêng mình hót líu lo.

Trên bầu trời bao la
Hải âu tung cánh sóng
Ngại gì những phong ba
Giữa trùng khơi lồng lộng.

Ta thành sợi tơ trời
Làm ngọt dòng sông xanh
Rồi vui lòng yên nghỉ
Trên luống cày mùa xuân.

 

15/11/2022
Tranh Ɖặng Ɖình Ngỡ

*

    

Một chút mưa Xuân

   

Em về qua ngõ sáng nay
Có con mưa nhỏ vờn bay áo người
Thì ra tôi nhớ tiếng cười
Theo chân người mãi một thời xa xăm.

Em về qua ngõ trăm năm
Đợi con chim khách hót trầm gọi tên
Hoa đời chớm nụ xoay nghiêng
Lòng tôi vương vấn môi hiền của ai.

Em về qua ngõ mưa bay
Thơm từng sợi tóc mong ngày dài thêm
Giọt xuân ướt nhẹ gót mềm
Tình tôi cỏ dại lên men bên đường.

Em về qua ngõ chiều sương
Mưa xuân quấn quít lạ thường chân ai
Gởi lời người cuối chân mây
Tôi còn đợi nắng một ngày chưa lên.

   

5/11/2022
Tranh Ɖặng Ɖình Ngỡ 

    

Nguyễn An Bình

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumthoammaibephong.html


Cái Đình - 2022