Nguyễn Nguyên Phượng


Chùm lục bát Thương Hoài Bằng lăng

Thương hoài Bằng lăng

    Tay cầm cánh nhỏ Bằng lăng
Nghe như có gió đồng bằng xôn xao
    Tóc mai thả lạc phương nào
Sầu trăm năm vẫn một màu tím thơ
    Tan trong điệu lý, câu hò
Bởi em ngúng liếc - cọng ngò buông tay
    Nổi chìm góc bể chân mây
Tím mê trời nhớ - thương hoài Bằng lăng!

31/7/2019

*

Cà phê bất chợt

    Con đường xưa ta lại về
Hàng me mộng mị, vỉa hè tình nhân
    Ghế con ngồi đếm phong trần
Thời gian lăng lắc – trong ngần trái tim
    Rã rời thôi, một cánh chim
Thêm chi giọt đắng cho mềm niềm xưa
    Tóc xanh sợi trắng được mùa
Em như giọt lệ cợt đùa long lanh.

TP, tháng 5/2019

    

Nguyễn Nguyên Phượng
(Trích tập thơ “Lục bát Nguyễn Nguyên Phượng” – chờ xuất bản)

 

 

Direct link: https://caidinh.com/trangluu1/vanhocnghethuat/tho/chumlucbatthuonghoaibanglang.html


Cái Đình - 2024